Triệu phú TQ xây biệt thự, căn hộ miễn phí cho cả làng
Thứ năm, 27/11/2014 11:40 (GMT+7)
11:40 27/11/2014
Để trả ơn những người từng giúp cha, mẹ vượt qua thời kỳ nghèo khó, một đại gia ngành thép ở Trung Quốc tặng mỗi hộ dân trong làng của ông một căn hộ hoặc biệt thự.
Xiong Shuihua, một trong những người giàu nhất Trung Quốc, từng trải qua tuổi thơ nghèo khó tại làng Xiongkeng ở thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Vì gia cảnh quá cơ cực, phụ huynh của Xiong phải dựa vào sự đùm bọc của những người hàng xóm trong quá trình nuôi con.
Khi lớn lên, ông trở thành một doanh nhân thành đạt trong ngành công nghiệp thép. 5 năm trước, Xiong quyết định đền ơn cho những người từng giúp ông vượt qua tuổi thơ bần hàn. Ông thuê máy ủi san phẳng toàn bộ nhà gỗ trong làng Xiongkeng để xây những căn hộ sang trọng.
Triệu phú 54 tuổi còn cam kết rằng ông sẽ cung cấp đủ 3 bữa ăn mỗi ngày cho tất cả người già và người nghèo trong làng.
Hiện nay 72 hộ gia đình trong làng sống trong những căn hộ sang trọng.
18 hộ gia đình từng đối xử rất tốt với gia đình của Xiong hưởng đặc quyền cao hơn. Họ sống trong những căn biệt thự với tổng trị giá lên tới hơn 130 tỷ VND.
"Tôi kiếm được nhiều tiền hơn so với nhu cầu chi tiêu và tôi không quên gốc gác của bản thân. Trả nợ là việc mà tôi luôn muốn hoàn thành. Tôi muốn trả ơn những người từng giúp gia đình tôi trong giai đoạn khó khăn", vị triệu phú tâm sự.
Qiong Chu, một người dân 75 tuổi trong làng, kể: "Tôi nhớ rõ cha, mẹ của ông Xiong. Họ là những người tốt, luôn giúp đỡ người khác. Xiong thừa hưởng phẩm chất đó của họ".
Những người vô gia cư ở Mỹ "la hét và nguyền rủa" tỷ phú Trần Quang Tiêu vì ông chỉ đem thức ăn cho người nghèo mà không phát tiền cho họ trong bữa tiệc từ thiện hôm 25/6.
Thể hiện mình qua những vật dụng đẳng cấp, những cuộc vui chơi hoành tráng là cách giải trí mà giới thượng lưu trẻ ở "thủ đô kinh tế" của Trung Quốc yêu thích.
Trần Quang Tiêu, ông trùm tái chế tại Trung Quốc, đăng quảng cáo song ngữ trên tờ New York Times để mời người nghèo tại Mỹ ăn trưa và tặng tiền cho họ.