Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ bị đứt thanh quản'

Về bản cover mới của mình, Triệu Hoàng chia sẻ: "She’s gone như đỉnh núi Everest của âm nhạc mà chất giọng bẩm sinh của tôi lại khá thấp. Tôi sợ rằng mình bị đứt thanh quản nên chọn cách luyện tập từ thấp lên cao".

Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ bị đứt thanh quản'

Về bản cover mới của mình, Triệu Hoàng chia sẻ: "She’s gone như đỉnh núi Everest của âm nhạc mà chất giọng bẩm sinh của tôi lại khá thấp. Tôi sợ rằng mình bị đứt thanh quản nên chọn cách luyện tập từ thấp lên cao".

Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ mình bị đứt thanh quản'

Sau một thời gian trở lại âm nhạc với những ca khúc pop nhẹ nhàng và các hoạt động từ thiện cùng Miss Teen 2008 Huyền Trang, mới đây, Triệu Hoàng đã gây bất ngờ khi tung ra bản cover ca khúc nổi tiếng She's gone.

Những người yêu nhạc rock đã có cái nhìn khác nhau với ca khúc She's gone do anh thể hiện, có người thích, có người không, nhưng với anh, một người đam mê rock thì đây là thành quả của một quá trình tập luyện khắc nghiệt đến không tưởng.

- Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, anh đã bất ngờ trở lại làng nhạc Việt với những ca khúc nhẹ nhàng và đã có được những thành công nhất định, vậy tại sao giờ anh lại trở về với rock?

- Show diễn chuyên nghiệp, đặc biệt là các rock show cần phải có sự đầu tư nghiêm túc về âm thanh ánh sáng thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu của khán giả yêu nhạc thực thụ. Nhưng đa số những show diễn trước đây lại không đáp ứng được điều này cho nên tôi, ban nhạc và nhóm nhảy không có điều kiện làm tốt công việc của mình.

Chúng tôi đã cố gắng đến sớm tập dợt trước nhưng rồi hiệu quả âm thanh ánh sáng trong đêm diễn lại ít khi như mong đợi. Những chương trình được đầu tư âm thanh ánh sáng tốt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy tôi quyết định không đeo đuổi rock nữa mà chuyển sang sáng tác và hát những ca khúc nhẹ nhàng. Tôi cũng là người yêu thích những ca khúc trữ tình nên vẫn tìm được sự đam mê trongâm nhạc để tiếp tục theo đuổi.

Tôi trở về với rock rất tình cờ từ việc quen biết nhạc sĩ Nguyễn Hồng Hải và Hải là người đưa những sáng tác rock đầu tay của anh ấy cho tôi hát. Thế là Giấc mơ, Buông xuôi… lại ra đời. Sau đó, tôi muốn sáng tác ca khúc Never give up để ủng hộ tinh thần cho bạn bè và fans. Ban đầu tôi dự định viết một ca khúc nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại vô tình sáng tác ra một ca khúc rock. Xem như tôi vẫn chưa hết duyên với rock.

Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ mình bị đứt thanh quản'
Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ mình bị đứt thanh quản'

- Đam mê là thế, tại sao anh không tổ chức hẳn một chương trình đậm chất rock dành cho sinh viên hoặc fans mà lại tung ra bản cover "She’s gone"?

- Việc tổ chức một live show rock chất lượng sẽ tốn rất nhiều kinh phí. Nếu chỉ tổ chức được một vài show và phải ngưng lại vì bị thiệt hại về tài chính thì tôi nghĩ mình chưa nên làm trong thời điểm này.

Tôi nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó ca sĩ Việt Nam có thể kinh doanh tốt được album cũng như bản quyền ca khúc thì việc tổ chức những live show lớn để quảng bá cho album thì sẽ hợp lý hơn so với tình hình âm nhạc Việt Nam hiện nay. She’s gone là ca khúc có những nốt nhạc cao nhất thế giới tính đến thời điểm này. Tôi quyết định cover ca khúc này vì muốn fans thấy được sự đam mê của tôi trong âm nhạc và cũng là thông điệp về sự kiêntâm luyện tập mà tôi muốn gửi đến những bạn trẻ yêu ca hát.

Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ mình bị đứt thanh quản'
Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ mình bị đứt thanh quản'

- Cover lại một ca khúc nổi tiếng như "She’s gone", anh có cảm thấy mình mạo hiểm?

- Có chứ. She’s gone giống như đỉnh núi Everest của âm nhạc mà chất giọng bẩm sinh của tôi lại khá thấp. Tôi có thể hát những ca khúc trầm ấm nhưng những ca khúc với cao độ trung bình thì tôi không thể hát được chứ đừng nói đến She’s gone. Lúc bắt đầu tập luyện ca khúc này, tôi đã nghĩ rằng mình quá mạo hiểm, tôi sợ rằng mình bị đứt thanh quản nên chọn cách luyện tập từ thấp lên cao. Tôi luyện tập mỗi ngày và việc mỗi sáng thức dậy súc miệng cổ họng bị chảy máu không còn là điều lạ lẫm.

Những lúc như thế tôi tự nhủ mình không được dừng lại và tìm hiểu những cách thức bảo vệ thanh quản của mình rồi tiếp tục tập luyện. Sau vài năm, giọng hát tôi đã tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên tôi vẫn không thể hát được ca khúc She’s gone,cứ hát đến đoạn điệp khúc thì tôi lại bị tắt tiếng. Thế là tôi lại lao vào tập luyện và chơi tennis thường xuyên với những động viên chuyên nghiệp để nâng cao thể lực, bổ trợ cho chất giọng của mình.

Cuốn theo công việc với thời gian bận rộn,tôi không còn tập hát She’s gone nữa nhưng vẫn luyện giọng và chơi tennis như thường lệ. Cho đến một hôm tình cờ xem ca khúc này trên TV, tôi hát theo và bất ngờ vì mình đã hát được toàn bộ ca khúc này.

Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ mình bị đứt thanh quản'
Triệu Hoàng: 'Tôi từng sợ mình bị đứt thanh quản'

- Anh đã đầu tư như thế nào với ca khúc này?

- Tôi và ban nhạc của mình muốn cover theo phong cách acoustic tạo sự mộc mạc, nhẹ nhàng khác biệt với bản gốc của Steelheart. Chúng tôi đã lên ý tưởng hòa âm và luyện tập cật lực hơn 2 tháng chỉ với một cây đàn guitar thùng và piano. Khi bắt đầu thu âm, người điều hành phòng thu tỏ ra lo lắng cho tôi vì bài hát có những nốt quá cao. Nhưng sau một vài lần hát, anh ấy đã không còn nghi ngờ gì nữa.

- Cảm giác thể hiện giọng ca của mình tại thời điểm này so với thời anh là một ca sĩ trẻ đầy cảm hứng với "Nhật ký", "Mỏi mòn"?

- Tôi hạnh phúc với thành quả hiện nay mà mình đạt được. Giờ đây tôi tự tin rằng mình có thể hát được những ca khúc cao nhất mà vẫn giữ được giọng hát trầm ấm cho những bài hát trữtình như Nhật ký, Mỏi mòn… Và tôi tin điều này sẽ giúp tôi cống hiến thêm những bài hát hay cho khán giả.

- Và tâm trạng của anh đối với sự đón nhận của các tín đồ rock?

- Steelheart là một tượng đài lớn của các tín đồ rock, việc ca sĩ khác cover các ca khúc của anh ấy đương nhiên sẽ khó mang đến sự thỏa mãn những người yêu nhạc rock. Tuy nhiên, khi tôi thăm dò trên Internet thì She’s gone với phiên bản acoustic của tôi vẫn đang nhận được nhiều sự ủng hộ và nhữnglời bình luận đóng góp tích cực. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.

- Vậy thời gian tới, anh có tiếp tục đi theo niềm đam mê rock của mình?

- Được sống với niềm đam mê là một điều hạnh phúc. Tôi đã có ban nhạc riêng cho mình và chúng tôi hướng đến thể loại acoustic rock, sẽ hát với tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết. Bên cạnh đó, tôi vẫn không bỏ quên pop mà vẫn sáng tác và tiếp tục hát những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng.

Thủy Nguyên

(Ảnh Cúm)

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm