Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Triển lãm tranh của Nguyễn Quang Thiều

Sáng 7/1, 53 tác phẩm tranh sơn dầu, màu nước được trưng bày tại triển lãm cá nhân đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 1

Lấy cảm hứng từ hình ảnh người thổi sáo mù kết hợp chất liệu màu sắc đơn giản hòa quyện vào nhau, 53 tác phẩm tranh trong triển lãm cá nhân đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (ở Hà Nội) mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 2

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự khai mạc triển lãm. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết một buổi sáng se lạnh, ông ngồi uống cà phê và gặp người mù thổi sáo đi qua. “Người mù ấy dừng lại rất lâu và nâng sáo lên thổi”, Nguyễn Quang Thiều nhớ lại. Âm điệu ấy có thể vụng về, nhưng nó thổi bay những buồn rầu trong ông.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 3

“Chúng ta vẫn tưởng bóng tối giăng khắp thế gian nhưng thực ra nó chỉ mỏng thôi. Và khi ông ấy quay về phía tôi, bên trong tôi đã thay đổi nên triển lãm có tên Người thổi sáo”, nhà thơ chia sẻ.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 4

53 tác phẩm tại triển lãm được tạo thành từ các chất liệu đơn giản như sơn dầu, màu nước, tái hiện hình ảnh người đang thổi sáo cùng những nhạc cụ, vật dụng thân quen trong đời sống của Nguyễn Quang Thiều từ tuổi thơ ấu, như cây đàn bầu, hình ảnh đồ gốm...

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 5

Tác phẩm Người thổi sáo 1 với màu vàng là chủ đạo. Nguyễn Quang Thiều từng chia sẻ: “Tôi không phải họa sĩ, mà là người bị màu sắc thống trị, cuốn đi, nhất là màu vàng. Tôi không phải họa sĩ chuyên nghiệp, nên không sợ hãi khen chê. Tôi vẽ những hình ảnh xuất hiện trong đầu, tôi vẽ những giấc mơ, có lúc bài thơ vang lên và tôi vẽ bài thơ ấy”.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 6

Từ trái qua phải, 3 tác phẩm Người thổi sáo 3, Người thổi sáo 2 Người thổi sáo 4 đều được vẽ từ sơn dầu trên toan.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 7

Hai hình tượng nữa thường xuất hiện trong các tác phẩm của ông, đó là những chú chim và bình gốm. Nếu chim là hình tượng của thiên nhiên, của thanh bình, thì bình gốm là hiện diện của bình chữ, bình nước, bình hạt giống - ba biểu tượng quan trọng với Nguyễn Quang Thiều.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 8

Tác phầm Một góc nhìn về doanh nhân Lê Phương Chung (trái), một trong những thành viên cùng nhóm Nhân sĩ Hà Đông với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Một góc nhìn về hoạ sĩ Thành Chương - người rất thân với tác giả.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 9

Triển lãm có nhiều bức Nguyễn Quang Thiều vẽ trong 3 năm gần đây, được công chúng yêu thích và mua, giờ phải đi mượn lại để triển lãm.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 10

“So với các triển lãm tranh khác mà tôi từng tham quan, đây là triển lãm tôi ấn tượng nhất. Mặc dù trông khá trừu tượng, nhìn qua, phần nào có thể hiểu được thông điệp mà tác giả gửi gắm qua các bức tranh”, ông Phạm Văn Quyết (Hà Nội) chia sẻ.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 11

“Màu sắc mà ông Thiều sử dụng thực sự ấn tượng. Những gam màu mạnh, tương phản đã tạo ra độ sâu cho bức tranh", Hiệp, sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nói.

triển lãm đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều ảnh 12

Triển lãm "Người thổi sáo" diễn ra đến ngày 15/1, mở cửa tự do cho những người yêu nghệ thuật tới tham quan.

Miền Trung bão lũ qua ống kính Trần Thế Phong

“Hướng về miền Trung” là tên gọi triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, được tổ chức tại TP.HCM.

'Tôi là người bị màu sắc thống trị'

'Tôi là người bị màu sắc thống trị'

0

Chỉ nhận mình là người đi qua cánh đồng hội họa, nhưng được sắc vàng dẫn lối, Nguyễn Quang Thiều đã sáng tạo biết bao bức tranh với trọn vẹn cảm xúc.

'Góc nhìn trẻ' qua con mắt của sinh viên

'Góc nhìn trẻ' qua con mắt của sinh viên

0

130 bức ảnh được chọn vào vòng triển lãm "Góc nhìn trẻ" trong số hơn 2.000 bức ảnh của các tác giả đến từ 45 tỉnh, thành trên cả nước.

Đức Anh

Bạn có thể quan tâm