Do quá nhiều du khách tới xem pháo hoa, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM đã bị kẹt cứng. Hàng nghìn người phải trèo rào để qua đường, giao thông hỗn loạn.
Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM để xem pháo hoa mừng 43 năm thống nhất đất nước được bắn từ điểm nóc hầm Thủ Thiêm.
Nhiều bạn trẻ đến từ sớm để có vị trí đẹp, tranh thủ nghỉ ngơi tại chỗ.
Một số người dân tranh thủ bán báo giấy để lót chỗ ngồi cho du khách.
Lực lượng an ninh phân luồng cấm xe máy bằng hàng rào chắn. Nhiều du khách lười đi vòng đã trèo qua tại khu vực đường Tôn Đức Thắng để vào trong tiếp cận sát hơn khu vực bắn pháo hoa.
21h, những màn pháo hoa bắt đầu, nhiều người thi nhau quay video, chụp ảnh.
Sau khi pháo hoa kết thúc, tuyến đường đã được mở lại cho xe cộ lưu thông. Người đi bộ chưa kịp ra khỏi khu vực xem pháo hoa đã dẫn tới khung cảnh hỗn độn.
Các du khách nháo nhào chạy sang đường để tránh làn xe đang đi tới
Các chị em phụ nữ khó khăn hơn trong việc trèo qua hàng rào.
Một gia đình rất vất vả để sang được bên kia đường.
Đoạn đường Tôn Đức Thắng xảy ra hiện tượng ùn tắc, nhiều người đi xe máy quay đầu tìm hướng khác.
Chỉ một chiếc xe đỗ vào lề có thể gây ùn tắc cho phía sau ngay lập tức do lượng người quá đông.
Trong khu vực phố đi bộ, rác lại bị xả bừa bãi dù có rất nhiều thùng rác xung quanh.
GS Phạm Hồng Tung nói, nhiều sinh viên Mỹ khi học lịch sử Việt Nam đã khóc, họ hiểu điều cần nhất là bàn tay người Việt nắm chặt nhau chứ không phải thắp mãi ngọn lửa thù hận.
Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng phát hiện lọ penicillin chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng.