Sau khi cất tiếng khóc, em bé tội nghiệp đã ngay lập tức được đưa trở lại bệnh viện nhi ở tỉnh An Huy để được chăm sóc đặc biệt.
Trước đó, khi còn ở bệnh viện, bé trai chưa đầy một tháng tuổi này bị chẩn đoán mắc bệnh đường hô hấp bẩm sinh và trong tình trạng ốm nghiêm trọng. Ngày 12/11, cha mẹ của em đã đồng ý cho các bác sĩ ngừng điều trị.
![]() |
Em bé bật khóc khi mọi người chuẩn bị hỏa táng em. Ảnh minh họa: The Guardian. |
Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, đứa trẻ vẫn có dấu hiệu sống nên họ tiếp tục truyền máu cho em. “Chúng tôi thấy em vẫn có dấu hiệu của sự sống nên tiếp tục truyền máu cho bé. Chúng tôi làm điều đó vì lý do nhân đạo", bác sĩ giấu tên của bệnh viện cho biết.
Dù thế, không lâu sau đó, không hiểu vì lý do gì em lại bị kết luận qua đời và bệnh viện đã viết giấy chứng tử cho em. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ và các bác sĩ, y sĩ của ca trực liên quan đến việc nhẫm lẫn chết người này đã bị đình chỉ công tác.
Trẻ sơ sinh nhập viện vì dùng nước hoa
2
Với giá rẻ, những lọ nước hoa gắn hình ảnh ngộ nghĩnh đang được nhiều phụ huynh mua cho con sử dụng. Bác sỹ da liễu cảnh báo, hương liệu và chất thơm trong nước hoa có thể gây dị ứng nặng cho da bé.
Trẻ sơ sinh vùng bão giành giật sự sống với tử thần
Nhiều đứa trẻ sơ sinh tại thành phố Tacloban, nơi trở thành vùng đất chết sau siêu bão Haiyan, đang đấu tranh với tử thần từng phút để giành giật sự sống mong manh.
Nghĩa trang 13 hài nhi không được làm người
4 1
Bãi rác Đá Mài (Hồng Thái, Tân Cương nằm cách TP.Thái Nguyên chừng 12km không chỉ là nơi tập kết xử lý rác thải, mà nơi đây còn có một nghĩa trang nhỏ, nơi an nghỉ của 13 hài nhi xấu số.