Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trâu chọi quỳ chào khán giả trước giây phút ra đòn

Nhiều khán giả đã ồ lên thích thú khi chứng kiến màn chào hỏi như xiếc của 'ngưu ông' chủ nhà tại lễ hội chọi trâu Phúc Thọ (Hà Nội) sáng 14/3.

 Ông trâu số 05 của chủ trâu có màn chào hỏi rất đặc biệt trước khi bước vào trận đấu.
Một thí sinh trâu của xã Tam Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) khuỵu gập hai chân trước xuống chào hỏi như làm xiếc. Tiết mục này khiến nhiều khán giả thích thú ồ lên.
Sau đó trâu quay mặt lần lượt 4 hướng khán đài như một nghi lễ biểu diễn.
Đó là một trong những hình ảnh ấn tượng tại hội chọi trâu huyện Phúc Thọ đầu năm. Sáng 14/3, gần 20.000 khán giả ngồi chật kín khán đài SVĐ huyện Phúc Thọ đón xem các pha thi đấu nảy lửa của 32 'ngưu ông' đến từ nhiều tỉnh, thành phố. 
Ngày hội đem lại nhiều pha ra đòn đẹp mắt trong đó phải kể đến trâu của ông Nguyễn Văn Huy (Sơn Tây, Hà Nội) khiến đối thủ của chủ nhà lật ngửa phơi bụng và 4 chân lên trời.
Hay những pha dùng sừng móc mắt đối phương mau lẹ, đầy khôn khéo. Trong ảnh, trâu số 67 của thị trấn Phúc Thọ đang ra đòn với 'ngưu ông' đến từ huyện Mê Linh (Hà Nội).
Khán giả phần lớn là thanh niên, trung niên. Họ tỏ ra rất khoái chí.
Nhiều trâu khi thắng hoặc thua đều chạy loạn các hướng, thậm chí lao thẳng vào chủ nuôi.
Tổ bắt trâu dù quen vẫn phải hoảng sợ né tránh khi các thí sinh này quá hung dữ.

Một góc hàng rào sắt bị húc gãy và phải gia cố, hàn lại trong giờ thi đấu.
Một sự cố nhỏ đã xảy ra khi người chủ trâu đến từ Thượng Cốc cãi nhau với trọng tài.  
Sau đó anh bị công an xốc nách mời ra ngoài để chương trình được tiếp tục.
Kết thúc vòng loại, trâu thua trận với nhiều vết máu trên mình và sừng được kéo ra ngoài thịt bán tại chỗ. Ngày 15/3 sẽ tiếp tục diễn ra các trận thi đấu bán kết, chung kết để tìm ra 'ngưu ông' vô địch.

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm