Mới đây, Trần Nghiên Hy chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy bắp chân và bàn chân của cô được băng bó. Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên Trung Quốc chia sẻ: "Gia đình thân yêu, tôi xin lỗi vì lại bị thương, nhưng mọi người đừng quá lo lắng, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt".
Sau đó, công ty quản lý của Trần Nghiên Hy cũng đưa ra thông cáo. Công ty tiết lộ nữ diễn viên bị thương trong lúc tập luyện, dẫn đến đứt gân gót chân.
|
| Trần Nghiên Hy bị thương. Ảnh: Mirror Media. |
Năm ngoái, nữ diễn viên họ Trần cũng được bắt gặp đi khập khiễng và thậm chí ngồi xe lăn khi tham dự các sự kiện. Nguyên nhân là chấn thương khi cô chơi cầu lông.
Lần này, chấn thương của nữ diễn viên nghiêm trọng hơn. Công ty quản lý của cô cho biết thêm: "Sau tai nạn, công ty đã lập tức đưa nghệ sĩ đến một cơ sở y tế chuyên nghiệp để kiểm tra toàn diện. Việc điều trị, cấp cứu đã hoàn tất. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và lập kế hoạch phục hồi chức năng chi tiết. Hiện tại, nghệ sĩ cần tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ là nghỉ ngơi, giảm hoạt động và hợp tác với quá trình điều trị phục hồi chức năng".
Công ty cũng thừa nhận sự việc bất ngờ này đã ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của Trần Nghiên Hy. Về tình hình hiện tại của nữ diễn viên, công ty cho biết: "Nghệ sĩ đã làm theo lời khuyên của bác sĩ là giảm bớt các hoạt động hoặc thời gian đứng lâu ở cường độ cao".
Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, nổi tiếng với vai chính trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (2011), Thần điêu đại hiệp... Cô và diễn viên Trần Hiểu bén duyên từ bộ phim Thần điêu đại hiệp (2014), kết hôn năm 2016 rồi có một con trai. Sau đó, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, 2 diễn viên công bố ly hôn vào 18/2, kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm sau nhiều tin đồn rạn nứt.
Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trần Nghiên Hy hiện nỗ lực lấy lại vị thế trong showbiz.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.