02:45 ngày 15/11, sân Vicente Calderon: Tây Ban Nha - Argentina
Trận cầu tôn vinh Tây Ban Nha
Tây Ban Nha và Argentina đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trận đấu này không tôn vinh cả hai, mà có lẽ chỉ là cuộc chơi của đại diện bán đảo Iberia.
Sau khi trở về từ Confederations Cup tại Nam Phi, Tây Ban Nha lại trở về với hình ảnh một chiếc tàu tốc hành tiến về phía trước với tốc độ chóng mặt. Trải qua 5 trận đấu, những chú Bò tót đều giành chiến thắng. Theo đó, chỉ tính riêng khoảng thời gian mà chiến lược gia lão luyện Vicente Del Bosque dẫn dắt, Selecion thắng tới 18 hòa 1/20 lần xung trận. Nếu tính cả triều đại Luis Aragones, Tây Ban Nha mới chỉ để thua 1/42 trận gần đây (thắng 37 hòa 4)
Điều đáng nói, không chỉ giúp Tây Ban Nha duy trì chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu mà không nhiều đội bóng làm được, Del Bosque còn trở thành HLV xuất sắc nhất tại vòng loại World Cup 2010 khi giúp đàn “Bò tót” giành 30 điểm tối đa. Không những thế, sau chiến thắng 2-0 trước Nam Phi tại Confed Cup, “Ngài râu kẽm” còn là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá giúp một đội bóng giành 15 trận thắng liên tiếp kể từ khi nhậm chức.

Dưới sự chỉ đạo của Del Bosque, “Bò tót” trở nên cực kỳ hung hãn
Như vậy, với những con số ấn tượng đó, có thể khẳng định đây là thời của Tây Ban Nha. Và đây cũng chính là thời điểm “thương hiệu” những “chú Bò tót” phù hợp nhất đối với họ. Song để làm nổi bật “thương hiệu” đó, không chỉ do công của Del Bosque và người tiền nhiệm Luis Aragones, mà cũng phải kể đến công của các cầu thủ từ thủ môn cho tới tiền đạo.
Trong 23 trận gần đây, Iker Casillas mới chỉ vào lưới nhặt bóng vỏn vẹn 9 lần. Đây cũng chính là lời lý giải tại sao Casillas đã được phong “Thánh” bất chấp thi đấu ở vị trí thủ môn. Trong khi đó, trên hàng công Fabregas, Torres và Villa… đã khẳng định thương hiệu bằng những pha làm bàn liên tiếp (15 bàn/4 trận gần đây). Ở tuyến giữa, Xabi Alonso - Xavi - Iniesta vẫn đang là bộ ba tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.
Phía đối lập, vẫn biết, “đẳng cấp” của Argentina đã được thừa nhận. Thế nhưng, giờ đây đoàn quân Albiceleste lại đang phải sống nhờ vào danh tiếng của chính mình. Sự bất ổn trong lối chơi cũng như cách dùng người mang cảm tính của HLV Diego Maradona đã khiến Argentina suýt chút nữa trở thành khán giả của VCK World Cup diễn ra tại Nam Phi.
Chưa dừng lại, tính kiêu ngạo của "Cậu bé vàng" cũng đang làm ảnh hưởng ít nhiều tới sức mạnh của đội bóng xứ Tango. Những lời xúc phạm quá mức của Diego Maradona đã khiến ông có nguy cơ bị treo quyền chỉ đạo 5 trận sau trận gặp Tây Ban Nha. Và nếu điều này xảy ra, Albiceleste chẳng khác nào con thuyền mất lái.

Albiceleste đang gặp khó khăn do tính kiêu ngạo của “Cậu bé vàng”
Ở trận giao hữu này, HLV Maradona triệu tập phần lớn các cầu thủ đã và đang thi đấu tại La Liga như Coloccini, Heinze, Pareja, Maxi, Gago, Perotti, Aimar, Higuain và Messi. Có lẽ "Cậu bé vàng" muốn những cầu thủ này phát huy hết được tầm hiểu biết cũng như khả năng chơi bóng tại La Liga, nhằm hạn chế sức mạnh của đối phương.
Song xem ra điều này không hề dễ dàng với đại diện Nam Mỹ. Bởi Albiceleste giờ đây thường rất dễ bị gục ngã trước những đội bóng có lối chơi, kỷ luật, tinh tế và kỹ thuật, điển hình là thất bại 0-3 trước Brazil và 0-1 trước Uruguay. Trong khi Tây Ban Nha lại có đầy đủ các yếu tố đó. Bởi vậy, có thể xem đây là trận cầu tôn vinh sức mạnh của những chú Bò tót.
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha: Casillas; Sergio Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Xabi Alonso, Xavi; Iniesta, Fabregas, Silva; Villa.
Argentina: Romero; Pareja, Demichelis, Heinze, Ansaldi; Maxi Rodriguez, Mascherano, Aimar, Di Maria; Higuain, Messi.
Dự đoán: 2-1
HOÀNG HÀ
Theo DV