Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trải nghiệm ở Phuket khiến nữ du khách bật khóc

Trái với cảm giác hào hứng ban đầu, Rory Eliza, blogger du lịch người Australia, nhiều lần khóc nấc khi đi xem xiếc khỉ ở Phuket (Thái Lan), News.com.au đưa tin.

Trong clip chia sẻ trên mạng, Rory nói trong nước mắt, cho biết khi đến hòn đảo nổi tiếng, cô muốn chơi đùa với đàn khỉ như trong các review du lịch trên mạng nên đã hỏi người dân xung quanh về địa điểm có thể đến trải nghiệm.

Trong khi một HDV du lịch né tránh câu hỏi của cô, một người khác đã đề xuất cho Rory chỗ xem xiếc khỉ. Cảm giác hứng khởi ban đầu của cô gái 21 tuổi mau chóng biến mất, khi Rory ngồi vào khu vực biểu diễn.

"Thật tàn nhẫn. Tôi ôm con khỉ con này trong tay và cơ thể nó như bị hóa đá", nữ blogger kể lại.

Trong video quay lại, chú khỉ nhỏ bị đeo vòng quanh cổ, dây xích kim loại quanh chân và bị kéo bởi một người đàn ông trong rạp xiếc.

"Mỗi lần người biểu diễn đến lôi con khỉ ra khỏi người tôi, nó chỉ biết ngồi lo sợ, la hét và rít lên. Còn khi anh ta mạnh tay kéo sợi dây xích quanh cổ, con khỉ càng ôm tôi chặt hơn", Rory kể lại.

“Tôi ước gì mình biết trước khi bước vào vì tôi đã vô tình ủng hộ cho kiểu giải trí tàn nhẫn này. Khi show kết thúc, họ tiếp tục hỏi khán giả liệu có thể gửi thêm tiền để họ chăm sóc lũ khỉ, hỗ trợ đoàn xiếc hay không và tôi thẳng thừng từ chối, nhấn mạnh rằng không thể ủng hộ hành động độc ác này", cô nhớ lại.

Trải nghiệm xem xiếc khỉ thành một kỷ niệm đáng buồn trong chuyến đi đến Thái Lan của nữ blogger. Cô khóc ngay trên đường ra về.

Sau khi đăng tải, clip của Rory có hơn 6,7 triệu lượt xem trong 4 ngày. Nữ blogger cảnh báo người theo dõi và các du khách khác đừng phạm sai lầm giống mình, đồng thời kêu gọi chấm dứt hoạt động ngược đãi động vật để mua vui cho khách du lịch.

xiec khi thai lan anh 3

Dù có nhiều lời tẩy chay, kêu gọi chấm dứt các show diễn về khỉ, hoạt động này vẫn tồn tại ở Thái Lan trong nhiều năm. Ảnh: Daily Mail.

“Tất cả những gì tôi muốn làm là ôm ấp, chơi đùa với một con khỉ như từng thấy trên các clip TikTok. Nhưng trải nghiệm thực tế đem lại hoàn toàn đáng sợ. Tôi chưa bao giờ đến Thái Lan trước đây và không hề biết. Nếu bạn đến Phuket, làm ơn đừng ủng hộ những hình thức giải trí kiểu này".

Nhiều người cảm ơn Eliza vì đã lên tiếng, song nhiều người khác chỉ trích cô vì đã không tìm hiểu về hoạt động xiếc thú này trước khi bỏ tiền.

Các show diễn với khỉ, voi là nhân vật chính vốn là hoạt động thu hút khách du lịch ở nhiều nơi tại Thái Lan. Song, nó cũng nhiều lần bị tẩy chay vì ngược đãi, lạm dụng động vật.

Trong các buổi biểu diễn ở hòn đảo nghỉ dưỡng Koh Sumui, các chú khỉ bị ép làm các trò mua vui như cầm đàn guitar, giao lưu với khán giả và sẽ bị dùng roi đánh, dọa nạt nếu không nghe lời.

Năm 2020, Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA kêu gọi tẩy chay các sản phẩm dừa của Thái Lan. Trước đó, PETA cho biết, những con khỉ đã bị nông dân Thái Lan nuôi nhốt và huấn luyện một cách thô bạo để bắt ép leo trèo hái dừa.

Cú lừa vé hạng thương gia của hãng hàng không 5 sao

Brodie Chapman (20 tuổi) vừa đâm đơn kiện hãng hàng không Emirates (UAE) lên một tòa án ở Anh, với cáo buộc chất lượng dịch vụ không tương xứng với quảng cáo, theo Independent.

Niềm vui và nỗi buồn của công việc

Tập truyện ngắn của nữ tác giả Jang Ryu Jin mang đến cái nhìn khác về cuộc sống của tầng lớp thanh niên ở Hàn Quốc. Chúng ta thường quen với hình ảnh những nam thanh nữ tú, chỉn chu trong bộ trang phục công sở, làm việc trong những cao ốc văn phòng sang trọng. Thực tế, áp lực công việc và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, khiến nhiều người trẻ không còn thiết tha với tình yêu, chuyện kết hôn hay sinh con. Các nhân vật của Jang Ryu Jin đều là những thanh niên bình thường mà người ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Mỗi câu chuyện là một mảng màu sáng-tối đan xen, tạo nên bức tranh đa chiều về những khó khăn của người trẻ trong xã hội hiện đại.

Hiền Thy

Bạn có thể quan tâm