Trắc nghiệm Nguyễn Ngân Hà
(Zing) - Một loạt các câu hỏi theo cách trắc nghiệm có làm bạn hiểu hơn về nữ nhạc sỹ - ca sỹ Nguyễn Ngân Hà?
![]() |
Hà có tin con người sinh ra đã có "số" không?
Tin và cũng không tin. Tin vì nhiều người sinh ra dù không muốn nhưng lại bị tàn tật, bị bỏ rơi... Họ không có quyền lựa chọn.
Hà có tin vào cuộc sống sau cái chết không?
Có, mình tin là những người đã chết đều được lên thiên đàng.
Hà có tin vào sự đầu thai?
Có, đó là lý do vì sao có những người, những nơi dù lần đầu tiên gặp hay tới nhưng mình đã thấy rất quen thuộc!
Hà có tin vào luật nhân quả không ?
Rất tin, nhưng cũng thấy cuộc đời đôi khi bất công quá khi có rất nhiều người tốt bụng, hiền lành nhưng nghèo, lại gặp cái eo ! Trong khi đó, có nhiều người không tốt lại giàu có...
Hà có bao giờ ghét ai không?
Có chứ! Con người chứ đâu phải thần thánh mà không biết ghét hay giận ai (cười). Hà ghét nhất loại người giả dối, thích “đeo mặt nạ”.
Hà sợ gì ?
Sợ... ma, sợ mình là người không có ích cho xã hội.
Hà thấy mình đẹp không?
Không make up, mình chỉ ưa nhìn, dễ thương thôi chứ không xuất sắc. Hehe, còn make up lên thì chắc chắn sẽ đẹp hơn rồi! Nhưng nhiều người nói khuôn mặt mình hiền lành, thánh thiện...
![]() |
Khi nói chuyện, Hà có ngại nhìn thẳng vào mắt người đối diện?
Không! Phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện để đoán biết con người đó, và cũng cho họ thấy mình là người tự tin.
Mẫu người đàn ông của Hà như thế nào? Hà có tin vào tình yêu sét đánh không?
Mẫu người đàn ông Hà yêu là người khiêm tốn, có tri thức, tốt bụng, biết sống. Còn về chuyện "tình yêu sét đánh", vì Hà chưa bao giờ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên nên không biết!
Ai ảnh hưởng tới Hà nhiều nhất?
Mẹ, Sir láu, những điều đọc được trong sách báo.
Hà có chủ động "cua" một chàng trai bao giờ chưa?
Chưa, và cũng không bao giờ ! Mình sẽ "bật đèn xanh" cho người đàn ông ưa thích bằng ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm... chứ không bao giờ chủ động tán tỉnh ai cả.
Khi người đàn ông phản bội , Hà sẽ làm gì? Hà có níu kéo tình yêu không?
Chia tay! Không việc gì phải níu kéo một người không có tính "đàn ông đích thực" như vậy! Một trang nam tử là phải chung thủy! Chia tay với người phản bội này để có người khác tốt hơn!
Khi yêu nhau, Hà luôn cố gắng sống tốt và sống hết mình cho người yêu. Khi tình yêu rạn nứt, cũng vẫn cố gắng hàn gắn. Nhưng khi thấy người đó không còn tình yêu và muốn chia tay, thì không níu kéo làm gì!
![]() |
Ước mơ của Hà?
Là nữ ca nhạc sĩ, là nữ doanh nhân, là người có ích cho gia đình và xã hội.
Hà thấy mình mạnh mẽ hay yếu đuối?
Nhiều khi thấy mình mạnh mẽ nhất trên đời, nhiều khi thấy mình yếu đuối lắm!
Hà thấy mình hạnh phúc không?
Mình rất sung sướng và hạnh phúc vì được ưu đãi nhiều trong cuộc sống!
LÊ QUANG THANH TÂM
ẢNH: LÝ VÕ PHÚ HƯNG


