Theo AFP, cựu tu sĩ Shigenaga Tomioka, 56 tuổi, giết chết người chị gái Nagako, tu sĩ đứng đầu ngôi đền Tomioka Hachimangu ở Tokyo, trong vụ tấn công hiếm thấy mà động cơ dường như là báo thù.
Nữ tu sĩ Nagako, 58 tuổi, được xác nhận thiệt mạng sau đó với một vết đâm sâu ở ngực và một vết rạch ở sau gáy.
Theo truyền thông địa phương, Tomioka từng là một tu sĩ và hai chị em ông vốn dĩ từ lâu đã tranh cãi về các vấn đề liên quan đến đền Tomioka Hachimangu. Hai người được cho là bất đồng về chuyện kế vị tại ngôi đền lịch sử.
![]() |
Đền Tomioka Hachimangu ở Tokyo . Ảnh: Kyodo. |
Cảnh sát không nói rõ về động cơ song cho biết đây không phải là một vụ tấn công bột phát.
Trong lúc Tomioka tấn công chị gái, một người phụ nữ khác, được cho là vợ của ông này, cầm kiếm đuổi theo tài xế của bà Nagako. Cảnh sát cho hay người tài xế này thoát được nhưng bị chém nhiều nhát ở vai, cánh tay và ngực.
Sau vụ tấn công, cặp đôi di chuyển đến một địa điểm gần khu sinh hoạt của ngôi đền.
"Chúng tôi tin rằng nghi phạm nam (Tomioka) đã đâm chết người phụ nữ trước khi tự đâm ông ta", đại diện cảnh sát nói và cho biết cả hai đều đã tử vong.
Đền Tomioka được xây dựng từ năm 1627 và nổi tiếng với lễ hội té nước vào mùa hè, một trong ba lễ hội hàng đầu tại Tokyo. Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko từng đến thăm ngôi đền.
Vụ chặt xác 9 người ở Nhật: Hiểm họa từ các website về tự tử
Tỷ lệ tự sát đã giảm nhưng vẫn là lý do gây tử vong hàng đầu trong 5 nhóm tuổi 15-39 tại Nhật, nơi người ta có thể dễ dàng bắt gặp những thông điệp kích động tự tìm đến cái chết.
Vụ giết người, chặt xác ở Nhật: Mỗi tuần sát hại một người
1
Nghi phạm Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, khai anh ta chặt xác trong phòng tắm, vứt một số bộ phận cơ thể trong thùng rác sau khi ra tay sát hại nạn nhân được cho là có ý định tự tử.
Ác mộng karoshi: Những cái chết vì làm việc quá sức ở Nhật
1 1
“Dần dần bạn trở thành một cái xác biết đi… khi ấy, tôi quyết định đã đến lúc mình phải dừng lại”, một nữ phóng viên người Nhật nói sau sự ra đi của một đồng nghiệp.