Hột vịt lộn và những món trứng khiến thực khách e ngại
Hột vịt lộn quen thuộc của người Việt hay trứng bắc thảo đặc sản Trung Quốc là những món trứng khiến nhiều thực khách phương Tây sợ hãi khi nhìn thấy hoặc nếm thử.
120 kết quả phù hợp
Hột vịt lộn quen thuộc của người Việt hay trứng bắc thảo đặc sản Trung Quốc là những món trứng khiến nhiều thực khách phương Tây sợ hãi khi nhìn thấy hoặc nếm thử.
Trứng bắc thảo nổi tiếng kén người thưởng thức ở Trung Quốc được kết hợp với đậu non tươi nhằm tạo nên biến tấu đẹp mắt cho bữa ăn.
Đượt liệt kê vào danh sách món ăn kinh dị nhất hành tinh, trứng bắc thảo (Trung Quốc) có mùi amoniac đậm đặc khiến người ăn phải cau mày khi thưởng thức.
Phở Hà, cháo trắng Hàng Xanh, cơm tấm Bà Mười, bánh mì xôi gà 56 là những quán ăn đêm lâu đời, ngon nức tiếng chắc chắn làm hài lòng tín đồ ẩm thực tại TP.HCM.
Súp cua sền sệt, vị beo béo, hương thơm lừng luôn có mặt trong danh sách món ăn phải thử ở TP.HCM. Những địa chỉ sau sẽ giúp bạn không bỏ lỡ món ăn cuốn hút này.
Nhóm bạn thân lang thang tìm kiếm món ngon quanh TP.HCM không nên bỏ qua danh sách đặc sản hấp dẫn như bánh mì chảo sườn rim, mì ốc hến, ốc chảo, súp cua óc heo...
Món trứng thế kỷ kỳ dị là đặc sản trăm năm của người Trung Quốc. Vị món ăn được mô tả rất ngon khi cho vào miệng nhưng mùi hăng nồng ban đầu vẫn khiến nhiều người e sợ.
Với nữ tiếp viên hàng không Chung Thể Hồng, đón Tết trên máy bay không hẳn là trải nghiệm thiệt thòi, khi cô vẫn tìm được niềm vui từ nụ cười của hành khách.
Hải sản sống lên men, trứng luộc nước tiểu đồng tử… đều là các đặc sản phổ biến ở một số quốc gia. Tuy nhiên những món ăn này lại là nỗi kinh hoàng với nhiều thực khách quốc tế.
Từ cuối tháng 10, du khách đến thành phố Malmo (Thụy Điển) sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 80 món đặc sản kỳ lạ trên thế giới như sầu riêng, súp dơi, đậu phụ thối hay phô mai giòi.
Mỗi quốc gia, vùng đất đều có những món ăn độc đáo thu hút du khách. Tuy nhiên, một số món ăn được người địa phương ưa chuộng lại khiến khách nước ngoài không dám thử.
Súp cua là một trong những "món ăn quốc dân" ở TP.HCM, có thể thưởng thức bất cứ thời điểm nào trong ngày, ăn vặt cũng được mà ăn no cũng ổn, thu hút nhiều người ăn ở mọi lứa tuổi.
Tiết trời TP.HCM đang vào mùa mưa khiến 5 món ăn vặt này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thay vì ngồi than ngắn thở dài trách "ông Trời", mau lập hội đi ăn ngay thôi.
Đừng để bụng bạn đói cồn cào sau những giờ xem bóng đá vì đã có 7 quán ăn khuya này ở Sài Gòn sẵn sàng phục vụ từ chiều tối đến mờ sáng.
Quán cháo cô Giang từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của tín đồ ẩm thực Sài thành nhờ hương vị thơm ngon, cháo xay mịn, vị thanh đạm và bổ dưỡng với giá bình dân chỉ 20.000 đồng/tô.
Tuy là quầy cháo vỉa hè nhưng quán Cô Giang lúc nào cũng tấp nập thực khách nhờ thực đơn phong phú, cách chế biến mới lạ và hương vị khiến ai nếm thử cũng phải tấm tắc khen ngon.
Là một trong những địa điểm ăn uống nổi tiếng tại Hà Nội, nhà hàng lẩu Hutong vừa có bước “Nam tiến” vào TP.HCM và tọa lạc tại 6B, Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3.
Sài Gòn được mệnh danh là thành phố không bao giờ ru ta ngủ. Những quán xá xuyên đêm bán cháo, phở, hủ tiếu, xôi dẻo vẫn sáng rực ánh đèn để chiều lòng những thực khách không ngủ.
Giấu mình trong hẻm, bày biện đơn giản, không cần quảng cáo, xôi gà Bà Chiểu, bún vịt Lê Văn Sỹ, trứng lộn Kim Thảo... vẫn có lượng khách khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Thánh nữ văn phòng Tiểu Dã một lần nữa lại khiến mọi người phải thán phục bởi khả năng nấu ăn vô cùng bá đạo của mình.