Tai nạn tế nhị vì thói quen nghịch dại và thủ dâm
Nhiều người đàn ông, nhất là thanh niên trẻ có thói quen thủ dâm và nghịch dại với “cậu nhỏ” dẫn đến trường hợp tiền mất tật mang là gãy dương vật.
1.448 kết quả phù hợp
Tai nạn tế nhị vì thói quen nghịch dại và thủ dâm
Nhiều người đàn ông, nhất là thanh niên trẻ có thói quen thủ dâm và nghịch dại với “cậu nhỏ” dẫn đến trường hợp tiền mất tật mang là gãy dương vật.
Ăn thịt cóc, một người tử vong
Dù được người nhà ra sức can ngăn nhưng ông Vinh vẫn ăn thịt cóc vì cho rằng đây là vị thuốc, có tác dụng chữa bệnh.
Suy gan, suy thận, hôn mê vì chữa viêm gan C bằng thuốc nam
Thuốc nam có tác dụng thanh nhiệt, giải độc nhưng không phải ai cũng có thể dùng thuốc nam, nhất là thời buổi thuốc nam được bảo quản bằng lưu huỳnh, chì...
Xịt xăng vào nhóm côn đồ để giải cứu đồng nghiệp
Đang đổ xăng tại trạm Suối Linh (Đồng Nai), một thanh niên cho rằng bị gian lận nên rủ đồng bọn mang dao đến truy sát các nhân viên tại đây.
Tài xế la hét trước khi xe ben tông sập ngôi nhà
Phát hiện xe gặp sự cố, tài xế Trực và phụ lái la hét để mọi người tránh. Sau đó chiếc ôtô lao vào ngôi nhà bên đường ở Sài Gòn khiến 2 người chết, 3 nạn nhân bị thương.
Tiết canh là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, đây là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm chết người.
Nên dùng điều hòa cho trẻ ở nhiệt độ nào?
Theo các bác sĩ, trẻ nằm trong nhiệt độ phòng quá nóng có thể tăng nguy cơ mắc hội chứng đột tử nhũ nhi. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ vẫn băn khoăn có nên sử dụng điều hòa?
Tại sao cùng ăn, chỉ một người chết vì trúng độc?
Thông tin anh N.Đ.T. cùng con trai tử vong trong chuyến du lịch Thái Lan đang khiến dư luận lo lắng về những mối nguy hiểm khi đi chơi xa.
Học sinh lớp 8 đánh đùa nhau dẫn tới tử vong
Ngày 7/5, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn đã báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội và UBND huyện Sóc Sơn về trường hợp một học sinh trường THCS Đông Xuân tử vong.
Môtô phân khối lớn tông gãy xe máy giữa Sài Gòn
Vụ va chạm giữa môtô phân khối lớn và xe máy chở nước đá bên hông Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP HCM) khiến 2 người nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.
Hồi sinh người sắp chết bằng kỹ thuật hiện đại
Sáng 5/5, BS Trương Dương Tiển, Phó khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện đã cứu sống hơn 20 trường hợp ngưng tim, ngưng thở nhờ áp dụng kỹ thuật ECMO.
27 người chết mỗi ngày trong đợt nghỉ lễ
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong sáu ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 263 vụ tai nạn làm 162 người chết, 184 người bị thương và ba người mất tích.
Hơn 6h, xe của Bệnh viện quận 2, TP HCM chạy thẳng vào sân trường. Trên xe là hai bác sĩ, một y tá của bệnh viện “tháp tùng” bệnh nhân Huỳnh Công Đức đi thi.
Chuyển người mẹ bỏng toàn thân vì cứu con ra Hà Nội điều trị
Sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sức khỏe chị Đanh không có dấu hiệu tiến triển nên các bác sĩ quyết định chuyển ra Hà Nội để cứu chữa.
Người mẹ trẻ bỏng toàn thân vì lao vào nhà cháy tìm con
Ngôi nhà bốc cháy, chị Đanh lo sợ hai con nhỏ đang mắc kẹt ở bên trong nên lao vào tìm kiếm mà không biết chúng đã thoát ra ngoài.
Xà cừ đổ trên phố Hà Nội, một nữ sinh bị thương
Trận mưa nhỏ nhưng gió to tối 21/4 đã làm ngã cây xà cừ cổ thụ, khiến một nữ sinh bị thương trên phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội).
Hai xe tải đối đầu, 6 người chết tại chỗ
Hai xe tải đi ngược chiều với tốc độ cao tông thẳng vào nhau khiến 6 người chết, 1 bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ea H'Leo (Đắk Lắk).
Rơi từ tầng ba, một nữ sinh nguy kịch
Nữ sinh Phan Thị Xuân Giang, học sinh lớp 12/9, trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Thầy giáo kể lại phút đấu đầu xe tải chạy ngược chiều
"Khi xe đang chạy từ từ, đúng làn đường, tôi bỗng nghe một tiếng rầm rồi ngất xỉu. Tỉnh lại thì thấy xe bị tai nạn, anh Quang vẫn ngồi chỗ lái", thầy Lương nhớ lại.
Gia đình xin bệnh nhân về nhà chờ chết: Góc khuất đáng buồn
Mỗi gia đình một hoàn cảnh nhưng người ta đều muốn xin bệnh nhân về nhà thay vì để các bác sĩ cấp cứu cho người thân của mình. Đằng sau đó là những câu chuyện rất buồn...