Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tài xế la hét trước khi xe ben tông sập ngôi nhà

Phát hiện xe gặp sự cố, tài xế Trực và phụ lái la hét để mọi người tránh. Sau đó chiếc ôtô lao vào ngôi nhà bên đường ở Sài Gòn khiến 2 người chết, 3 nạn nhân bị thương.

Đến 12h ngày 21/5, các lực lượng chức năng quận 8, TP HCM vẫn còn giải tỏa hiện trường vụ xe ben chở cát tông vào nhà số 555/2 đường Tùng Thiện Vương (quận 8) khiến 5 người thương vong.

Người phụ nữ bán nước mía đối diện nhà 555/2 kể: "Khoảng 9h30, tôi nghe tiếng la hét rất lớn của tài xế xe ben 'tránh ra, tránh ra'. Khi tôi quay qua nhìn thì chiếc xe ben đã lao vào ngôi nhà. 

Một người phụ nữ trung niên bị xe ben tông văng khá xa, bị thương nặng. Lúc đó nhiều người đi đường cũng hoảng loạn la hét".

Thi thể người đàn ông bị kẹt dưới xe ben được đưa ra ngoài.
Thi thể người đàn ông bị kẹt dưới bánh xe ben được đưa ra ngoài. Ảnh: Trường Nguyên.

Ông Lâm Liên Tài (47 tuổi, người sửa xe tại nhà số 555/2), bị thương nhẹ. Ông kể khi đang ngồi sửa xe thì thấy ôtô lao tới. Người đàn ông này cố gắng vùng chạy, nhưng chiếc xe lao quá nhanh khiến bức tường nhà đổ sập trúng vào đầu và tay ông. 

"Tôi cố thoát ra ngoài kêu cứu vì biết trong nhà còn người bị kẹt", ông nói.

Sau đó, ông Tài cùng một số người chạy vào hiện trường mong cứu được bà Bùi Thị Phước (62 tuổi) cùng người đàn ông đến sửa xe nhưng không thành. Lúc này lực lượng cứu hộ và y tế cũng đến nơi.

Một người thân của bà Phước cho biết, ngày thường trong ngôi nhà có 4 người sinh sống, gồm vợ chồng bà và 2 con trai. Sáng nay chồng con đã đi làm, chỉ còn bà Phước ở nhà bán cà phê. 

Tại hiện trường, gần nửa thân xe lao vào ngôi nhà khiến nhiều mảng tường lớn rơi vỡ, mái nhà đổ sập. Hàng chục xe máy bị cán hư hỏng nặng. 

Xe ben tông sập nhà ở Sài Gòn, 2 người tử vong

Đổ dốc cầu, xe ben chở cát mất lái lao vào tiệm sửa xe bên đường làm nhiều người bị chôn vùi, 2 nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ.

Hàng chục xe máy bên trong nhà 555/2 bị xe ben đè hư hỏng nặng.
Hàng chục xe máy bị hư hỏng. Ảnh: Trường Nguyên.

Sau tai nạn, tài xế Hồ Văn Trực (26 tuổi, quê Bạc Liêu) bị kẹt trong cabin, được người dân đưa ra ngoài, may mắn bị thương nhẹ, nên đến công an trình báo vụ việc. 

Tại cơ quan công an, Trực khai chạy xe thuê cho chủ tên Quân ở huyện Bình Chánh. Tài xế báo sự việc cho chủ biết, nhưng sau đó điện thoại ông này không liên lạc được.

Trước đó, vào 9h30 cùng ngày, tài xế Trực cùng phụ xe tên Dương (quê Cần Thơ) điều khiển xe ben chở cát lưu thông trên cầu Nhị Thiên Đường, hướng từ quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) qua đường Tùng Thiện Vương.

Ông Lâm Liên Tài may mắn bị thương nhẹ. Ảnh: Trường Nguyên.

Khi đang đổ dốc cầu, xe mất lái nên đâm thẳng vào nhà số 555/2. Lúc này, trong nhà có bà Bùi Thị Phước, bà Đỗ Thị Sáu (78 tuổi) và ông Đỗ Văn Tư (48 tuổi). Phía trước nhà có 2 người gồm 1 nam, 1 nữ đến sửa xe.

Chiếc xe lao vào với tốc độ cao, đâm sập ngôi nhà, làm bà Phước và người đàn ông đến sửa xe tử vong. Thi thể người phụ nữ mắc kẹt trong nhà, được cáng ra lúc 11h. 

Nạn nhân còn lại kẹt dưới bánh xe ben, lực lượng cứu hộ đưa ra lúc 12h. Ba người bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vào 10h ngày 21/5, nạn nhân Phan Tú Mai (34 tuổi, ở quận 5, TP HCM) đã được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Theo bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó Trưởng khoa cấp cứu, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu mặt và chân phải.

Qua chụp CT, các bác sĩ chưa phát hiện tổn thương sọ não, nhưng xương đùi phải của nạn nhân bị gãy, da bị bong tróc nặng.

Theo người nhà bệnh nhân, vào 9h30 cùng ngày, chị Mai cùng em họ đến cửa hàng trên đường Tùng Thiện Vương (quận 8) để mua xe máy. 

Khi chị đang đứng chờ bên ngoài thì chiếc xe ben đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường mất lái, tông vào nhà khiến bức tường đổ trúng vào người. Nạn nhân ngất xỉu tại chỗ, bị vùi trong đống đổ nát. Đội cứu hộ sau đó đến đưa chị ra ngoài đi cấp cứu.

Trường Nguyên - Nguyễn Quang - Khánh Trung

Bạn có thể quan tâm