Khẩn cấp mang 5 lọ thuốc hiếm từ TP.HCM đến Quảng Nam cứu người
Năm lọ thuốc giải độc đặc hiệu Clostridium botulinum với giá hơn 6.000 USD/lọ được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mang đi cứu các bệnh nhân bị ngộ độc tại Quảng Nam.
395 kết quả phù hợp
Năm lọ thuốc giải độc đặc hiệu Clostridium botulinum với giá hơn 6.000 USD/lọ được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mang đi cứu các bệnh nhân bị ngộ độc tại Quảng Nam.
Chị Đ.T.N. lên cơn đau tim, suy sụp sau khi bị lừa mất 100 triệu đồng. Con chị cũng buồn và sợ đi học vì lo mẹ sẽ bị lừa thêm lần nữa.
Ngày 27/2, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân bị tiêu cơ vân cấp tính do nhiễm trùng.
Tự tử bằng thuốc diệt cỏ, bệnh nhân T.V.P. (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương thận cấp và ngưng thở.
Sau bữa cơm tối, người đàn ông ở Phú Thọ đột ngột đau bụng dữ dội và được chẩn đoán vỡ phình động mạch chủ bụng.
Đêm mùng 2 Tết Quý Mão, những chuyến xe chở người bị tai nạn giao thông, đánh nhau do ăn nhậu liên tục đổ về khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Đa số trẻ nhập viện do tai nạn sinh hoạt, hóc dị vật, chế tạo pháo nổ hoặc va chạm giao thông.
Linh Chi chọn cách uống sữa, ăn cơm trước khi uống rượu để giảm bớt tác hại cho cơ thể. Nguyễn Quân lại thích ngủ một giấc để nạp năng lượng trước mỗi cuộc nhậu.
Uống bia và xem bóng đá từng được xem là sự kết hợp “kinh điển” của những người hâm mộ môn thể thao vua. Tuy nhiên, với khí hậu lạnh giá tại Hà Nội, một số người có lựa chọn khác.
Sau khi nhập viện, bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết biến chứng suy hô hấp cấp.
Thời tiết giao mùa, nếu không may cúm, sốt xuất huyết hoặc Covid-19… người bệnh còn đứng trước nguy cơ gặp phải biến chứng liên quan tim mạch.
Hầu hết ca mắc Covid-19 nặng, nguy kịch, phải thở máy ở TP.HCM là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền. Một số bệnh nhân thậm chí chưa tiêm vaccine phòng Covid-19.
Bác sĩ Việt Đức cho biết đây là ca bệnh trẻ tuổi nhất bị đột quỵ não đã tiếp nhận trong thời gian gần đây tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình.
24 giờ tìm kiếm cứu hộ, 33 thi thể lần lượt được phát hiện, hàng trăm thân nhân dầm mưa chờ tin tức... là những khoảnh khắc đầy ám ảnh trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.
Bước ra từ nhà xác bệnh viện, đôi mắt bà Tiết đỏ hoe. Bà mẹ này là người hiếm hoi nhận diện được con gái giữa nhiều thân nhân khác. "Cháy đen hết rồi", bà nấc nghẹn.
Thêm một thi thể vừa được tìm thấy trong quán karaoke ở Bình Dương và một người không qua khỏi sau khi đưa vào viện cấp cứu, nâng số nạn nhân tử vong lên ít nhất 14 người.
"Ngạt không thở được, lúc đó tôi sợ lắm. Nhờ lực lượng chữa cháy tới kịp, nếu chậm hơn thì tôi không biết chuyện gì xảy ra'', chị N.Q. chia sẻ giây phút sinh tử.
Biết tin chị gái làm việc trong quán karaoke bị cháy ở Bình Dương, Kim Nhung tức tốc chạy đến hiện trường, rồi vào các bệnh viện lân cận để tìm chị, nhưng chưa có tin tức gì.
Các bệnh viện không có huyết thanh đặc trị kháng độc rắn cạp nia từ lâu. Năm lọ huyết thanh kháng độc đa giá vừa cứu sống cậu bé 13 tuổi là những lọ cuối cùng của bệnh viện.
Trong tình huống nguy cấp, chúng ta cần ưu tiên hồi sức tim phổi cho nạn nhân đuối nước, đồng thời nhanh chóng gọi y tế.