Tôi đến một trong những quốc gia giàu nhất thế giới
Những khu chợ bán kim cương và thú nuôi chim ưng xa xỉ, đó là hình ảnh khiến tôi ấn tượng khi du lịch tại đất nước giàu có thuộc top hàng đầu thế giới.
14 kết quả phù hợp
Những khu chợ bán kim cương và thú nuôi chim ưng xa xỉ, đó là hình ảnh khiến tôi ấn tượng khi du lịch tại đất nước giàu có thuộc top hàng đầu thế giới.
Đổ cổ và thú chơi đồ cổ đã trở thành một thú vui của những người yêu chuộng cái đẹp. Nhưng khi thật, giả lẫn lộn thì chuyện lừa bịp không hiếm.
Muôn vàn khó khăn trong hành trình gieo chữ nhưng các giáo viên không bỏ cuộc. Thầy cô mong muốn những điểm trường kiên cố, có nhà vệ sinh. Học trò được ăn no, mặc ấm.
Câu chuyện về hộp vải thiều 12 quả được bán tới giá 200.000 đồng gợi mở hướng sản xuất mới cho người nông dân Lục Ngạn.
Người bệnh bạch tạng ở Malawi luôn sống trong nỗi sợ bị giết hại và các bộ phận cơ thể bị đem bán ngoài chợ đen cho những người tin rằng chúng sẽ đem lại may mắn và tiền tài.
Với quan niệm ai cướp được chiếu sẽ sinh con trai, hàng trăm người đã xông vào giằng co, giẫm đạp lên nhau để giật bằng được manh chiếu cói trong lễ hội "Đúc Bụt" đầu xuân.
Theo sách "Việt điện u linh" của Lý Tế Xuyên, Phùng Hưng chính là vị thần đã hiển linh giúp Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938.
Lăn lộn trên mặt đất lầy lội, trát bùn lên mặt, vác lốp rồi chạy là những việc mà nữ cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc ở khu tự trị Tân Cương phải thực hiện khi tập luyện.
Châu Phi toàn sa mạc, người dân sống trong lều, không có khách sạn, đi vệ sinh ngoài trời và chỉ có toàn người da màu... đó là những hiểu lầm phổ biến nhất về châu Phi.
Sau khi hãm hiếp thiếu phụ 37 tuổi, Thọ bóp cổ nạn nhân đến chết rồi đắp bùn lên xác. Gây án xong, "yêu râu xanh" vờ vô can, đi báo công an.
Đến hòn đảo Burano nước Ý, bạn không chỉ ngắm những ngôi nhà mang màu sắc rực rỡ mà còn chiêm ngưỡng nghệ thuật làm vải đăng-ten nổi tiếng thế giới.
Hàng nghìn người Hồi giáo bôi bùn lên cơ thể để tưởng nhớ con trai của đấng tiên tri Mohammed hôm qua.
Mẹ của Đại tướng có một trí nhớ tuyệt vời, nên tuy không biết chữ nhưng bà có thể kể vanh vách, đọc thuộc lòng những bài thơ và những truyện rất nổi tiếng.
Một ngôi trường tiểu học 7 tầng luôn khiến phụ huynh, thầy và trò lo âu, một ngôi trường mà hàng trăm học sinh, giáo viên lúc nào cũng nơm nớp trước nỗi lo sập phòng...