Tối 27/1, thông qua trang Facebook chính thức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng người đồng hương Park Hang-seo cùng tập thể học trò của vị chiến lược gia 61 tuổi.
![]() |
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Getty. |
Tổng thống Moon Jae-in viết: "Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương bạc tại giải đấu U23 châu Á. Hình ảnh ông và các cầu thủ hết mình cho trận đấu giữa trời mưa tuyết đã cho chúng ta thấy tinh thần thể thao đích thực đầy nhiệt huyết.
Chỉ sau 3 tháng đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên, ông đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới tại châu Á. Người dân Hàn Quốc rất vui mừng trước những công lao và thành công của huấn luyện viên Park.
Bản thân tôi thấy phấn khởi vì tình hữu nghị Hàn - Việt dường như càng thêm khăng khít hơn sau sự kiện này. Một lần nữa xin được gửi tràng pháo tay chúc mừng thành công của huấn luyện viên Park và đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam".
Lần đầu thi đấu trong môi trường khắc nghiệt trước đối thủ mạnh và bị dẫn trước từ sớm nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn thi đấu kiên cường, tìm được bàn gỡ hòa và kéo đối thủ đến 2 hiệp phụ.
U23 Việt Nam tưởng chừng đã cầm hòa thành công U23 Uzbekistan trong hai hiệp phụ để bước vào loạt luân lưu thì đúng vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Andrey Sidorov dứt điểm chính xác từ quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, đem về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho U23 Uzbekistan.
Dự kiến 12h trưa mai, những người hùng U23 Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài sau hành trình trở về bằng chuyên cơ và sau đó bắt đầu thực hiện lịch trình lễ mừng công.
CĐV Việt Nam nán lại dọn rác ở sân Thường Châu
3
Gạt sang bên nỗi tiếc nuối ở chung kết U23 châu Á, một nhóm cổ động viên Việt Nam đã nán lại sân vận động Thường Châu để dọn sạch rác.
Người Hà Nội đốt pháo sáng ăn mừng
Các cổ động viên đốt pháo sáng, vẫy cờ ăn mừng ở ngã tư Hàng Bài, Hai Bà Trưng sau trận chung kết U23 châu Á 2018 tối 27/1.
Người hâm mộ vẫn xuống đường và hát về niềm tự hào U23 VN
U23 VN thua trận chung kết giải U23 châu Á đầy tiếc nuối, nhưng vẫn không khiến các CĐV ngừng tự hào về màn trình diễn của họ.