Tommy Trần: Tôi không chảnh
Cuộc trò chuyện này gai góc hơn bình thường. Tommy Trần thẳng thắn với những câu hỏi mang tính động chạm, và không ngại động chạm đến những vấn đề mà giới showbiz vẫn cho là nhạy cảm.
![]() |
|
Người mẫu Tommy Trần |
- Những người mẫu quốc tế gốc Việt đang "lan" về nước như một quy luật "đầy (ở Châu Âu) thì tràn (ở Châu Á)" và có vẻ như sự trở về này luôn được đón nhận niềm nở. Bản thân anh thì sao, có nằm trong dòng chảy này không?
- Nếu nghĩ một cách phiến diện thì cách nói của bạn là đúng và đầy ẩn ý. Nhưng theo chủ quan thì đây là một cơ hội đối với tôi, ít nhất là cho tôi lúc này. Tôi chưa từng có dự dịnh về nước để làm việc, bởi Việt Nam không phải là miền đất hứa đối với một người mẫu như tôi. Nhưng khi sống ở đây một thời gian ngắn, tôi hoàn toàn thay đổi quyết định vì ở đây quá thoải mái. Vừa được làm nghề, vừa sống rất vui vẻ, chủ động được thời gian - những điều mà một người mẫu quốc tế không bao giờ có.
Ở đây, tôi còn có những người bạn thân cùng chí hướng kinh doanh và rất hứa hẹn. Tôi về nước giống như món lạ thì ngon, nhưng làm sao để bạn luôn thấy lạ và ngon thì đấy là cả một nghệ thuật, là bí quyết của riêng tôi. Tôi cũng biết nhiều bạn trở về Việt Nam cùng với ý định làm điều gì đó, trước mắt là cho bản thân họ, sau là cho đất nước bằng cách này hay cách khác. Tôi nghĩ những điều đó đều tốt và đáng khích lệ.
- Có vẻ khó tin một người mẫu đẳng cấp tại Mỹ lại chấp nhận bước trên sàn Catwalk Việt Nam trong lúc nhiều người mẫu Việt đang gắng sức chạm gót sàn quốc tế một cách khó khăn, trầy trật?
- Bạn không giống tôi, bạn là bạn, đúng không? Vậy thì không có một quy luật nào chung cả cho việc người thì muốn ra nước ngoài diễn, người thì thích về Việt Nam. Vơ đũa cả nắm như thế quả là một sai lầm. Từ "chấp nhận" ở đây với tôi phải được sửa là "thâm nhập" mới đúng. Đây là cách tôi từng bước chạm ngõ làng showbiz Việt Nam. Còn khi vươn ra sàn diễn quốc tế, tôi khuyên bạn phải biết mình đã có gì và cần phải có gì. Đứng núi này trông núi nọ là lý do tại sao bạn cứ mãi trầy trật. Đây cũng chính là nguyên cớ thúc đẩy tôi lập công ty đào tạo người mẫu chuyên nghiệp để đưa lên sàn diễn quốc tế trong thời gian tới.
- Trở về nước với một kế hoạch thuộc loại "hoài nghi tính khả thi" như vậy, anh có chắc là mình làm được không? Liệu anh có cạnh tranh được với PL hay Elite Việt Nam?
- Theo bạn chúng ta có những người mẫu tiềm năng không? Có, đúng không? Vậy thì tại sao lại hoài nghi về tính khả thi? Tôi nói làm được là vì tôi có lòng tin. Những người không có cảm tình với tôi thì cho rằng tôi chỉ nói sướng cho có chuyện. Đó là một cách nhìn thiếu thiện cảm. Trong khi đó mọi việc đáng xúc tiến rất thuận lợi và sắp khai trương rồi đấy. Các người mẫu đẳng cấp quốc tế sẽ thông qua công ty của tôi tới Việt Nam để đứng lớp dạy chuyên môn, đào tạo những người mẫu Việt Nam một cách bài bản theo phong cách chuyên nghiệp của quốc tế. Tôi không có ý định cạnh tranh với ai. Họ có chiến lược của họ, tôi làm theo cách của tôi, suy cho cùng là góp sức xây dựng môi trường chuyên nghiệp hơn cho đội ngũ người mẫu trong nước. Tất nhiên cạnh tranh theo hướng tích cực là điều ai cũng mong muốn.
![]() |
- Đơn thương độc mã thâm nhập làng showbiz Việt, rồi có những mối quan hệ rất tốt với các đàn anh đàn chị trong giới nên anh nổi khá nhanh. Vậy xin hỏi thẳng: anh có phải "đi ngang về tắt" không?
- Buổi đầu về nước, tôi không có bất cứ mối quan hệ nào. Từng bước tôi tự mình tiếp cận với mọi người với tinh thần học hỏi cầu tiến. Hay nói cách khác chính tôi PR cho mình. Tôi làm mẫu chụp thời trang cho các báo, rồi đi diễn, đóng quảng cáo. Chắc là thấy tính tôi dễ hoà đồng nên mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình. Hơn nữa, tôi có khả năng và kinh nghiệm nên thấy cũng khá thuận lợi trong vai trò một người mẫu ở Việt Nam. Tôi có năng lực nên không cần đi ngang về tắt.
- Người ta nói anh trở về với thương hiệu một "người mẫu quốc tế" nên rất "chảnh", cát sê ít thì từ chối, thực hư chuyện này thế nào?
- Ai đó nói tôi "chảnh" là không đúng. Thời gian đầu, tôi chụp cho tất cả các báo, lời mời nào tôi cũng vui vẻ nhận vì tôi cần quan sát họ làm việc như thế nào, mối trường hoạt động ở đây ra sao, để học hỏi. Nhưng sau giai đoạn đó, tôi phải cân nhắc, lựa chọn. Bạn thấy đấy, một chiếc bóp hiệu LV giá trong chợ Bến Thành có bao giờ được nằm trong Sheraton hay New World, đúng không? Mỗi thương hiệu đều có một vị trí riêng của mình, nghề người mẫu cũng vậy, đấy mới là môi trường chuyên nghiệp. "Chảnh" theo cách nhận xét của chúng ta còn quá mang tính cá nhân.
- Vậy có khi nào anh bị lợi dụng chưa, nếu có, phản ứng thế nào? Vì theo nhẽ, nhất là trong giới showbiz Việt, người mới mà không biết cách "hành xử" dễ bị cho ra lề lắm?
- Tôi chưa bao giờ rơi vào trường hợp đấy bao giờ. Nhưng giả sử nếu có tôi cũng sẽ biết cách ứng xử sao cho hợp lý nhất. Qua thời gian làm việc tại Việt Nam, tôi thấy mọi người làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn, năng động hơn và nhất là tôn trọng ý kiến của nhau hơn, đấy là điều rất quan trọng để có một sự hợp tác tốt và hiệu quả. Qua đây tôi cũng có thể nhận ra ai là người tốt thực sự, chỉ cần một cú phone, họ sẽ đến với tôi lúc tôi ốm hay gặp những điều bất trắc. Tôi rất hạnh phúc, chỉ có bạn bè ở Việt Nam mới như thế thôi.
![]() |
|
Tham gia một vai nhỏ trong "Nụ hôn thần chết" |
- Nói tiếng Việt chưa rành rẽ lắm nhưng lại biết cách xử sự như vậy, anh có nghĩ mình đã đủ tự tin để hòa đồng với mọi người trong giới? Anh có tự nhận mình là hàng "sao"?
- Sao" hay không "sao", qua công việc của tôi, bạn và mọi người sẽ hiểu. Tôi không đứng lên la toáng giữa đám đông "Tôi là ngôi sao, tôi nổi tiếng, hãy nhìn tôi!" như thế thật điên rồi. Cái gì cũng phải học, ngay cả lời xin lỗi cũng phải nói sao cho chân thành và ý nghĩa nhất, đây là cách bạn chạm vào trái tim người khác nhanh nhất. Tôi nắm bắt tâm lý người khác nhanh nên biết rất rõ ai tính nết thế nào, cư xử ra sao. Người Việt Nam mà! Đến giờ thì tôi rất Việt Nam, Việt Nam ngay cả cách đi xe ôm với nón bảo hiểm trùm kín đầu và khẩu trang.
- Mặc dù phim "Nụ hôn thần chết" thắng lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng vai diễn của anh lại quá non. Lý do để đạo diễn mời anh là gì vậy?
- Tôi cũng phải đi casting như bao người khác. Tôi nghĩ mình được chọn vì ánh mắt sắc lạnh, ngoại hình của tôi phù hợp với vai thần chết. Đạo diễn đã giúp đỡ tôi rất nhiều để hoàn thành vai này. Dù vai diễn của tôi bị chê nhưng tôi vui vì đang được quan tâm, cho dù là cách nào. Hãy nhìn tôi với tư cách là một diễn viên mới, vai đầu tay, để biết tôi đã nỗ lực như thế nào. Bạn cũng không thể so sánh diễn xuất của tôi với anh Trí Nguyễn được, quá khập khiễng. Tôi cần nhiều cơ hội để học hỏi thêm nữa.
- Nhiều người nói anh đang xây dựng một hình mẫu theo Trí Nguyễn, anh nghĩ sao?
- Làm nghệ thuật mà bạn copy hay format lại hình tượng của một người khác thì đó là cách nhanh nhất để tự chôn mình dưới đáy giếng. Tôi đủ bản lĩnh để chứng thực tên Tommy. Tôi là Tommy, Trí Nguyễn là Trí Nguyễn, hai người hoàn toàn khác nhau nhưng cùng ý tưởng trong công việc. Trí Nguyễn cũng đã từng làm việc nhiều để được khẳng định, tôi cũng sẽ như thế!
![]() |
- Anh vừa ký hợp đồng vào một vai rất góc cạnh trong một phim truyền hình, liệu điều này có nằm trong chiến lược tự PR tên tuổi?
- Tôi vừa được đạo diễn Lâm Khánh mời một vai đầu gấu trong phim "Hoa Phù Dung". Sẽ có nhiều đất diễn hơn cho tôi lột tả chiều sâu nhân vật. Và tất nhiên vai sau sẽ phải tốt hơn vai trước chứ. Tôi nghĩ cách PR nhanh nhất là chứng tỏ mình trong vai diễn nặng ký này thay vì dựng những chuyện rùm beng vô bổ. Hãy nhìn tôi thân thiện hơn thay vì gán ghép những scandal PR, chảnh này nọ mà tôi chưa bao giờ là tác giả.
- Một gương mặt hứa hẹn của các đạo diễn, chủ một dự án hấp dẫn, các show diễn với mức cát sê tính theo đơn vị "ngàn", có vẻ như cuộc trở về của anh chỉ toàn thuận lợi?
- Đúng là công việc rất thuận lợi và có chiều hướng phát triển tốt. Mọi người rất ủng hộ tôi. Có thể tôi là gương mặt mới của làng showbiz Việt, nhưng sẽ khác lạ đấy. Để được tính theo đơn vị ngàn thì tôi cũng đã từng làm việc vất vả không công, cái gì cũng có cái giá của nó cả, bạn ạ. Thực ra thì cũng có những chuyện không đâu vào đâu trong giới, nhưng chẳng sao, tôi sẽ cố gắng để thích nghi càng sớm càng tốt.
- Thế giả sử đến một lúc nào đó mọi thứ không như ý, anh có định quay về Mỹ hay làm công việc của một luật sư như anh đã từng làm không?
- Cái nghiệp đeo trong người rồi, tôi sẽ sống chết với nó chứ, bỏ là bỏ thế nào! Có thể tôi không đi diễn nhưng tôi rất thích công việc kinh doanh liên quan đến nó. Nghề luật sư rất khô chán, tôi không cảm thấy thoải mái. Ít ra thì tới thời điểm này chẳng có việc gì cản trở tôi được. Nhận định thắng thiện ý, tôi tin vậy.
Theo Netlife



