Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Tôi vừa nhắc tài xế đi chậm thì xe gặp nạn'

Thấy xe khách chạy tốc độ cao lấn sang làn đường ngược chiều, ông Đồng nhắc nhở tài xế đi chậm lại, nhưng vừa dứt lời thì xe tông vào ôtô tải chạy ngược chiều.

Sáng 6/7, 20 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu. Riêng tài xế Vũ Ngọc Thiện do bị thương quá nặng, được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Xe khách bẹp đầu, tài xế mắc kẹt, 20 người chấn thương

Chiếc xe chở 40 người đi du lịch khi đến địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì mất lái đâm trực diện vào xe tải đi ngược chiều. Vụ tai nạn làm 20 người nhập viện cấp cứu.

Nằm trong phòng cấp cứu chờ khám, bà Nguyễn Thị Vân (55 tuổi, ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, chiếc xe chở 40 cán bộ hưu trí của xã Phù Đổng du lịch Cửa Lò và quê Bác. Đoàn xuất phát từ 22h ngày 5/7 và rạng sáng hôm sau vào địa phận Nghệ An.

Bà Vân may mắn chỉ bị thương nhẹ kể lại vụ tai nạn kinh hoàng.
Bà Vân may mắn chỉ bị thương nhẹ kể lại vụ tai nạn kinh hoàng.

Sau hành trình dài mệt mỏi, nhiều người vẫn ngủ say. “Lúc đó khoảng 6h, tôi cùng mọi người đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng "Rầm", ai cũng bị đẩy về phía trước. Tôi bị choáng mấy giây, khi tỉnh dậy thì chỉ nghe tiếng la hét”, bà Vân nhớ lại.

Tài xế Thiện và một số người ngồi trước bị thương nặng, máu chảy nhiều. Bà Vân ngồi ở hàng ghế thứ 3 bị thương ở hai đầu gối.

Áo vẫn còn dính đầy máu sau vết thương ở mặt, ông Nguyễn Quang Đồng (59 tuổi) cho hay, lúc xe gặp nạn, ông đang thức.

“Tôi thấy xe chạy lấn sang làn đường ngược chiều, tốc độ cao nên nhắc nhở tài xế đi chậm lại. Vừa dứt lời thì chiếc xe đâm đối đầu vào chiếc xe tải”, nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng.

Ông Nguyễn Công Đồng bị thương khá nặng, máu dính đầy áo.
Ông Nguyễn Quang Đồng bị thương khá nặng, máu dính đầy áo.

Ông Đồng bị một số mảnh kính vỡ bắn vào người nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cùng các hành khách khác đập cửa kính để thoát ra ngoài. Những người ngồi phía sau không bị thương đã lao lên đưa những nạn nhân bị gãy chân tay ra khỏi xe. 

Riêng tài xế bị mắc kẹt trong buồng lái, phải nhờ đến sự hỗ trợ của người dân cạnh đó.

Bác sĩ Phạm Thành Nhơn, khoa cấp cứu bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, bệnh viện tiếp nhận 20 người trong vụ tai nạn, trong đó 5 người bị thương nặng. Tài xế Thiện sau khi sơ cứu được chuyển tới bệnh viện Đa Khoa Nghệ An. Số còn lại xây xát nhẹ và có thể xuất viện trong chiều nay.

Các nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện 115 Nghệ An.
Các nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Vụ tai nạn làm quốc lộ 1A qua khu vực này ách tắc kéo dài hơn chục cây số.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc cho biết, điều tra sơ bộ xác định, nguyên nhân tai nạn do xe khách mất lái lấn sang làn đường ngược chiều đâm vào đầu xe tải chở khoáng sản.

Danh sách các hành khách cấp cứu tại BV 115 Nghệ An:

(Các hành khách đều trú ở xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội)

1.     Đặng Thị Tâm, SN 1931.

2.     Hoàng Thị Nhung, SN 1951.

3.     Trần Thị Dăm, SN 1941.

4.     Nguyễn Thị Bé, SN 1961.

5.     Trần Đức Le, SN 1964.

6.     Nguyễn Thị Hảo, SN 1949.

7.     Đặng Trần Hòa, SN 1954.

8.     Nguyễn Đức Soạn, SN 1941.

9.     Nguyễn Thị Kim Thoa, SN 1971.

10.   Nguyễn Quang Kỷ, SN 1960.

11.  Vũ Thị Tầu, SN 1940.

12.  Nguyễn Quang Đồng, SN 1955.

13.  Trần Thị Giản, SN 1941.

14.  Nguyễn Hữu Đức, SN 1948.

15.  Vũ Ngọc Thiện (lái xe khách).

16.  Nguyễn Thị Đức, SN 1959.

17.  Trần Thị Ngụ, SN 1951.

18.  Nguyễn Văn Thịnh, SN 1957.

19.  Nguyễn Thị Vân, SN 1959.

20.  Nguyễn Thị Minh, SN 1959.

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm