Tội phạm bỏ trốn qua cửa sổ nhà vệ sinh
Trên đường bị dẫn giải để hầu tòa sau 17 năm chạy trốn, một nghi can hiếp dâm ở Trung Quốc đã trốn qua cửa sổ nhà vệ sinh ngay trước mũi cảnh sát.
>>Phạm nhân dễ dàng bỏ trốn ngay tại tòa
Kang Jianlin trốn thoát hôm thứ Ba (27/9), khi được hộ tống từ tỉnh Quảng Đông tới tỉnh Hà Nam để hầu tòa vì tội hiếp dâm. Khi dừng lại ăn trưa cùng 4 cảnh sát ở một quán ăn tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, người đàn ông 46 tuổi này đề nghị được tháo còng để đi vệ sinh.
Sau 10 phút, một cảnh sát đứng canh ngoài nhà vệ sinh ở tầng 2 nhìn vào và phát hiện Kang đã trốn thoát qua cửa sổ. Hắn sau đó chạy vào một khu dân cư ở quận Donghu. Pan Feng, Giám đốc sở công an Vũ Hán cho hay, cảnh sát đã cố gắng hết sức để tìm nghi can, nhưng đến nay chưa tìm thấy manh mối nào.
Wuhan Evening Post dẫn lời một bảo vệ có họ Shu cho hay, mặc dù có gần 10 camera giám sát được lắp ở khu dân cư, nhưng không cái nào chụp được hình ảnh của nghi can trốn thoát.
![]() |
Nghi can Kang Jianlin tiếp tục bỏ trốn sau khi bị bắt. |
Giới chức đã dán hình ảnh truy nã Kang và mô tả nhận dạng của hắn với người dân hôm thứ 4 (28/9). Nghi can được miêu tả là cao khoảng 1m68, tóc ngắn, mặc áo phông trắng và quần màu xám. Ngoài ra, hắn ta đi chân đất lúc chạy trốn. Người dân vừa được yêu cầu gọi cho cảnh sát nếu nhìn thấy Kang.
Một lệnh bắt giữ Kang được đưa ra 17 năm trước ở Sở Công an Tanghe, tỉnh Hồ Nam, sau khi ông ta bị buộc tội hiếp dâm. Kang đã chạy trốn gần 2 thập kỷ và làm việc như lao động phổ thông, họa sĩ tại một nhà máy đồ chơi ở Quảng Đông. Ông ta cuối cùng bị bắt giữ ở Shantou hôm 18/9 và phải ra tòa ở Tanghe.
Để bảo đảm sự an toàn cho người dân, việc tuần tra trong khu dân cư nơi Kang bỏ trốn được tăng cường. Cảnh sát tin rằng, Kang sẽ không chạy xa vì hắn ta không có tiền hay giấy tờ tùy thân.
Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam

