Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tới nơi nước quý hơn 'vàng' ở Tây Phi

Người dân Mauritania đang từng ngày từng giờ mong mưa vì hạn hán kéo dài từ năm 2011.

Tới nơi nước quý hơn 'vàng' ở Tây Phi

Người dân Mauritania đang từng ngày từng giờ mong mưa vì hạn hán kéo dài từ năm 2011.

>> Thế giới thiếu trầm trọng nước, lương thực và nhiêu liệu
>> Hình ảnh đáng thương trẻ em suy dinh dưỡng ở Yemen
>> 300 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng mỗi giờ

Một người đàn ông đang trộn cát với nước để làm gạch xây nhà tại làng Nabam, Gorgol, Mauritania. Theo tổ chức Hành động chống đói nghèo, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Tây Ban Nha, khoảng 1/3 dân số, tức khoảng 1 triệu người, đang đứng trước nguy cơ suy dinh dưỡng nếu trời không mưa vào tháng 7 tới.
Thanh niên đấu vật trong khi những người khác tắm giặt trên con sông Senegal bên ngoài thị trấn Kaedi, Gorgol, Mauritania.
Người phụ nữ địu con ngủ trên lưng sau khi nói chuyện với các thành viên của tổ chức Hành động chống đói nghèo về an toàn vệ sinh ở Guidimakha, Mauritania.
Xác con lừa chết khô vùi trong cát ở làng Tatoit, Gorgol, Mauritania.
Cô bé nhìn người lớn rót những giọt nước hiếm hoi ở làng Taboit, Gorgol, Mauritania hôm 29/5.
Cậu bé ở làng Nabam, Gorgol đang cho ngựa ăn.
Những người phụ nữ này đang đứng đợi đến lượt phân phát gạo và dầu ăn tại trung tâm phân phát lương của tổ chức Hành động chống đói nghèo ở Tarenguel, Gorgol, Mauritania hôm 30/5.
Người đàn ông ở làng Nabam, vùng Gorgol đang uống nước giếng ừng ực vì khát.
Một gia đình chuẩn bị chở gạo và dầu ăn về sau khi được phân phát lương thực tại làng Tarenguel, Gorgol.
Bé Aissata Dia (2 tuổi) được bà chăm sóc. Bé bị suy dinh dưỡng.
Phụ nữ và trẻ em trong cuộc trò chuyện với các thành viên của tổ chức Hành động chống đói nghèo, một tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha, về thực hiện vệ sinh tốt tại Niomel, Guidimakha.
Fatimata Harouna bế con gái 2 tuổi vào lòng sau khi cô bé vừa thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng và sốt rét tại một trung tâm dinh dưỡng ở bệnh viện Selibaby, thuộc khu vực Guidimakha, Mauritania.
Những người bán bánh mì rong cho khách trên xe bus tại làng Lexeiba, Gorgol, Mauritania.
Người phụ nữ trẻ ngồi uống nước đợi đến lượt được phát lương thực.
Những cậu bé này vui đùa với bóng bay sau khi tham dự một buổi khiêu vũ về thiếu nước ở thị trấn Kaedi, Gorgol, Mauritania.

đỗ quyên

Theo Infonet.vn

đỗ quyên

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm