Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Toát mồ hôi mua vé về quê nghỉ lễ ở Sài Gòn

Dòng người cùng lúc đổ về bến xe Miền Đông (TP.HCM) vào chiều tối 29/4, hành khách phải chen lấn, xếp hàng toát mồ hôi cả giờ mới mua được vé xe về quê nghỉ lễ.

Chiều tối 29/4, các ngã đường dẫn vào bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) bị kẹt cứng bởi dòng người đổ về để mua vé xe về quê.

Nhà chờ bến xe đông nghịt người.

Tại khu vực bán vé xe ủy thác đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung rất đông người chờ mua vé.

Tình trạng chen lấn xảy ra nên bảo vệ phải yêu cầu hành khách xếp hàng.
Nhiều người muốn ra khỏi hàng cũng phải vất vả.
Thời tiết Sài Gòn cuối giờ chiều dịu mát nhưng bên trong bến xe Miền Đông thì rất nóng bởi nhiều người xếp hàng, xô đẩy nhau. Không ít người toát mồ hôi khi đứng xếp hàng.
Khi đến lượt mua vé thì mồ hôi ướt sũng người.
Các nhân viên bán vé làm việc không ngừng tay.
Bảo vệ bến xe phải dùng loa để ổn định trật tự.
Bảo vệ phối hợp với nhân viên phòng vé yêu cầu những người đi cùng tuyến giơ tay để nhận vé một lượt.
Niềm vui của một sinh viên khi mua được vé sau hơn 1 giờ chen lấn.
Nhiều người mang đồ đạc lỉnh kỉnh khiến việc mua vé càng khó khăn hơn.
Những người mang theo con nhỏ phải đứng chờ phía ngoài.
Chị Ngọc, quê Quảng Ngãi cùng chồng và con nhỏ bắt xe buýt từ quận Bình Tân đến bến xe từ chiều, cho biết: "Nhân viên phòng vé thông báo hết chỗ nên chúng tôi không biết như thế nào".
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi.
Không ít người bị lỡ chuyến.
Một số điểm dán thông báo hết vé đi trong ngày 29/4.
Nhưng đến 20h tối, dòng người vẫn ùn ùn kéo về bến xe Miền Đông để mua vé về quê nghỉ lễ.

Lê Quân

Bạn có thể quan tâm