Người Việt ở London tổ chức cầu nguyện cho 39 người chết tại Essex
Buổi lễ cầu nguyện với sự tham gia của hơn 100 thành viên cộng đồng người Việt ở London được tổ chức nhằm tưởng nhớ 39 người chết trong xe tải đông lạnh hôm 23/10.
Buổi lễ cầu nguyện với sự tham gia của hơn 100 thành viên cộng đồng người Việt ở London được tổ chức nhằm tưởng nhớ 39 người chết trong xe tải đông lạnh hôm 23/10.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong xe tải đông lạnh ở Essex, Anh.
Đại sứ Anh tại Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực "bảo vệ nhân phẩm của các nạn nhân", sau khi cảnh sát sở tại nói họ tin 39 người chết trong thùng xe đông lạnh ở Anh là công dân Việt Nam.
"Là một người cha, người anh, người chồng và người con, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác khi phải mất đi những người thân yêu của mình", ĐS Gareth Ward nói bằng tiếng Việt.
Cảnh sát Anh gọi điện cho nhiều gia đình ở Hà Tĩnh để lấy thông tin, đặc điểm nhận dạng người thân. Phía Anh chưa khẳng định về danh tính các nạn nhân trong container ở Essex.
Cảnh sát Essex cho biết đang giữ liên lạc trực tiếp với một số gia đình nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container lạnh vào Anh.
Cảnh sát Essex ngày 1/11 thông báo rằng đến lúc này, họ tin rằng những người chết trong xe container được phát hiện ở Essex, Anh, là người Việt Nam.
Hủy hộ chiếu, từ bỏ thân phận, chui luồn trong rừng giữa giá lạnh, chẳng còn nghĩ đến cái chết, nhưng khi đặt chân đến Anh nhiều người nhận ra đó không phải thiên đường.
Với gần 1.500 người xuất khẩu lao động, xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) được gọi là "làng tỷ phú", "làng biệt thự" với hàng loạt nhà cao tầng, xe sang.
Từ làng quê nghèo thuần nông, diện mạo xã Đô Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã thay đổi hoàn toàn từ khi người dân có phong trào xuất khẩu lao động.
Chuyên gia người Pháp về buôn bán người cho biết khoản phí hàng chục nghìn USD, mà người di cư trả cho các đường dây, đi vào túi các “sếp lớn” ở Paris.
Trước mỗi chuyến vượt biên đêm đầy nguy hiểm sang Anh, người di cư Việt viết tên, quê quán và vẽ hình người yêu lên tường. Họ cũng thắp hương cho những người không may tử nạn.
Cảnh sát Bỉ cho biết vừa tìm thấy 12 người “an toàn và khỏe mạnh” trên xe tải đông lạnh, một tuần sau khi 39 thi thể được tìm thấy trong một container đã đi từ châu Âu tới Anh.
Trong khốn cùng và nguy hiểm, người Việt chờ vượt biên tại Calais bám víu lấy nhau và nhờ các tình nguyện viên Pháp giúp đỡ để ẩn mình càng sâu càng tốt.
Sau khi Vietnam City đóng cửa, người di cư Việt Nam tập trung ở các trại tạm khác ở Pháp. Đã trả 20.000 USD, thế chấp nhà, họ cố vào Anh bất chấp rủi ro: “Đâm lao phải theo lao".
Thu nhập tốt là hào quang che chắn mọi góc tối của việc nhập cư vào Anh. Người di cư Việt Nam - chủ yếu là đàn ông - sẵn sàng làm tất cả: làm móng, lao động 24/7, trồng cần sa.
Cảnh sát Anh thông báo truy nã 2 anh em Ronan và Christopher Hughes vì bị tình nghi liên quan đến vụ 39 tử thi của những người nhập cư trái phép được tìm thấy trong xe tải.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai công tác bảo hộ công dân trong trường hợp xác định có nạn nhân là người Việt Nam.
Tại trại Vietnam City, người Việt chờ hàng đêm để vượt biên vào Anh - chặng đường nguy hiểm nhất hành trình. Những ai không lên xe được lại quay về trại, tiếp tục chờ vận may.
Chi tiết mới từ tài xế khiến cảnh sát Bỉ nghi ngờ 39 người trong xe tải từ Bỉ tới Anh hôm 23/10 đã bị chết ngạt chứ không phải chết cóng như phán đoán ban đầu.
Sau vụ 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong thùng xe container tại Essex, Anh, Bộ Ngoại giao cho biết đã nhận được thông tin từ 14 gia đình trình báo người mất tích.