Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Toàn cảnh 'cơn ác mộng' vượt ngục gây chấn động nước Mỹ

Sau hơn 3 tuần, cảnh sát New York đã kết thúc cuộc truy lùng hai tội phạm giết người vượt ngục. Một tên thiệt mạng do trúng đạn, tên còn lại bị bắt sống.

Ngày 6/6: nhân viên nhà tù phát hiện hai tội phạm giết người David Sweat và Richard Matt không còn ở trong buồng giam. Phòng của hai tên tội phạm ở cạnh nhau. Ảnh: ABC
Ngày 6/6: nhân viên nhà tù phát hiện hai tội phạm giết người David Sweat và Richard Matt không còn ở trong buồng giam. Phòng của hai phạm nhân ở cạnh nhau. Ảnh: ABC News
David Sweat (34 tuổi, phải) thi hành án chung thân tại nhà giam Clinton do giết một cảnh sát còn hình phạt của Richard Matt (48 tuổi) là 25 năm tù do tội tra tấn và giết người. Thống đốc bang New York sau đó phát biểu trước báo giới và người dân rằng với việc Math đã chết và Sweat đã bị bắt, quá trình truy bắt hai kẻ vượt ngục táo tợn chính thức kết thúc,
David Sweat (34 tuổi, phải) thi hành án chung thân tại nhà giam Clinton do giết một cảnh sát còn hình phạt của Richard Matt (48 tuổi) là 25 năm tù do tội tra tấn và giết người. Ảnh: EPA
Chúng lén lút tạo một lỗ hổng vuông ở dưới góc giường, từ đó tìm đường đến đường ống ngầm của nhà tù rồi tẩu thoát ra ngoài. NBC cho biết, đây là vụ vượt ngục đầu tiên trong lịch sử 150 năm của trại cải tạo Clinton, nhà giam an ninh nghiêm ngặt nhất bang New York. Ảnh: NYT
Chúng lén lút tạo một lỗ hổng ở dưới góc giường, từ đó tìm đường đến đường ống ngầm của nhà tù, rồi tẩu thoát ra ngoài. NBC News cho biết, đây là vụ vượt ngục đầu tiên trong lịch sử 150 năm của trại cải tạo Clinton, một trong những nhà giam an ninh nghiêm ngặt nhất của nước Mỹ. Ảnh: New York Times
Ngày 7/6: Hơn 250 nhân viên an ninh của thành phố Dannemora, bang New York, FBI lùng sục xung quanh trại Clinton. Nhà giam cách biên giới với Canada khoảng 30 km. Chính quyền New York treo thưởng <abbr class=50.000 USD cho người báo tin để bắt tội phạm bỏ trốn. Ảnh: Daily Mail" />
Ngày 7/6: Hơn 250 nhân viên an ninh của thành phố Dannemora, bang New York, và Cục điều tra Liên bang (FBI) lùng sục xung quanh trại Clinton. Nhà tù cách biên giới với Canada khoảng 30 km. Chính quyền New York treo thưởng 50.000 USD cho người báo tin để bắt hai tên tội phạm bỏ trốn. Ảnh: Daily Mail
Ngày 8/6: Thống đốc bang New York Andrew Cuomo (thứ 2 từ trái sang) cho biết, các điều tra viên kết luận Matt và Richard
Ngày 8/6: Thống đốc bang New York Andrew Cuomo (thứ 2 từ trái sang) cho biết, các điều tra viên kết luận Matt và Richard "chắc chắn đã nhận sự hỗ trợ từ nhân viên nhà tù" để nhận những thiết bị quan trọng trong vụ đào tẩu. Ảnh: Business Insider
Ngày 12/6: Cảnh sát bắt Joyce Mitchell (51 tuổi) vì liên quan đến sự việc. Mitchell là nhân viên tại xưởng may trong nhà tù, nơi Matt và Sweat làm việc. Theo nhà điều tra, Mitchell khai rằng cô và Matt có quan hệ tình cảm với nhau. Ảnh: NYT
Ngày 12/6: Cảnh sát bắt Joyce Mitchell, 51 tuổi, vì liên quan đến sự việc. Mitchell là nhân viên tại xưởng may trong tù, nơi Matt và Sweat làm việc. Theo nhà điều tra, Mitchell khai rằng bà và Matt có quan hệ tình cảm. Ảnh: New York Times
Ngày 16/6: Mitchell khẳng định cô vô tội tại phiên tòa. Ảnh: Reuters
Ngày 16/6: Tại phiên tòa, Mitchell khẳng định vô tội. Ảnh: Reuters
Ngày 23/6: Cảnh sát phát hiện dấu vết ADN của Matt trong căn nhà gỗ bỏ hoang ở vùng Owls Head, cách trại giam Clinton khoảng 30 km. Ảnh: AP
Ngày 23/6: Cảnh sát phát hiện dấu vết ADN của Matt trong căn nhà gỗ bỏ hoang ở vùng Owls Head, cách trại giam Clinton khoảng 30 km. Ảnh: AP
Cùng ngày, ông Lyle Mitchelle nói với báo USA Today rằng, vợ ông thừa nhận việc lén lút đưa công cụ giúp hai tên tội phạm bỏ trốn. Tuy nhiên, cô phủ nhận chuyện quan hệ tình dục với Matt hoặc Sweat như nghi vấn của cơ quan điều tra. Ảnh: LA Times
Cùng ngày, ông Lyle Mitchelle (phải) nói với báo USA Today rằng, vợ ông thừa nhận việc lén lút đưa công cụ giúp hai tên tội phạm bỏ trốn. Tuy nhiên, bà phủ nhận chuyện quan hệ tình dục với Matt hoặc Sweat như nghi vấn của cơ quan điều tra. Ảnh: Los Angeles Times
Ngày 26.6: Đội tuần tra biên giới Mỹ bắn hạ Matt trong khu rừng ở phía nam thị trấn Malone. Họ phát hiện một khẩu súng ngắn bên cạnh thi thể tên tội phạm. Lực lượng an ninh tin rằng Matt đã lấy trộm vũ khí này trong căn nhà gỗ ở vùng Owls Head. Ảnh: CBS
Ngày 26/6: Đội tuần tra biên giới Mỹ bắn hạ Matt trong khu rừng ở thị trấn Malone. Họ phát hiện một khẩu súng ngắn bên cạnh thi thể tên tội phạm. Lực lượng an ninh tin rằng tên tội phạm đã lấy trộm vũ khí này trong căn nhà gỗ ở vùng Owls Head. Ảnh: CBS
Ngày 27/6: Cảnh sát tin rằng Sweat chưa thể chạy xa nên họ tập trung lùng sục trong khu vực này. Khoảng 1.200 nhân viên an ninh địa phương và cấp bang, cấp liên bang tham gia tìm kiếm các thị trấn Malone và Duane gần biên giới Canada. Trong khi đó, các bác sĩ ở Trung tâm y tế Albany bắt đầu khám nghiệm tử thi của Matt.
Ngày 27/6: Cảnh sát tin rằng Sweat chưa thể chạy xa nên họ tập trung lùng sục trong khu vực này. Khoảng 1.200 nhân viên an ninh địa phương và cấp bang, cấp liên bang tham gia tìm kiếm các thị trấn Malone và Duane gần biên giới Canada. Trong khi đó, các bác sĩ ở Trung tâm y tế Albany bắt đầu khám nghiệm tử thi của Matt. Ảnh: AP
Ngày 28/6: Cảnh sát phát hiện và bắt sống Sweat tại thị trấn Constable, cách biên giới Canada khoảng 10 km. Sau đó, họ đưa y đến một bệnh viện ở Maline để điều trị vết thương. Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của Sweat đang
Ngày 28/6: Cảnh sát phát hiện và bắt sống Sweat tại thị trấn Constable, cách biên giới Canada khoảng 10 km. Sau đó, họ đưa y đến một bệnh viện ở Maline để điều trị vết thương. Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của Sweat đang "nguy kịch". Thống đốc bang New York sau đó phát biểu trước báo giới và người dân rằng với việc Math đã chết và Sweat đã bị bắt, quá trình truy bắt hai kẻ vượt ngục táo tợn chính thức kết thúc, "cơn ác mộng của bang cuối cùng đã chấm dứt". Ảnh: CNN

Video mô phỏng vụ tiêu diệt kẻ sát nhân vượt ngục Mỹ

Cảnh sát tiêu diệt Richard Matt, tên sát nhân tẩu thoát khỏi nhà tù an ninh nghiêm ngặt tại bang New York, tại thị trấn Malone, cách nhà giam 45 km.

23 ngày chạy trốn của hai sát nhân vượt ngục Mỹ

Thoát khỏi nhà giam an ninh nghiêm ngặt, David Sweat và Richard Matt đã lập kỷ lục trốn chạy ở bang New York, Mỹ, khi lẩn trốn thành công trong hơn 3 tuần.

Hành trình bắt sống kẻ sát nhân vượt ngục Mỹ

Sau khi cảnh sát bắn chết Richard Matt, mọi nguồn lực được tập trung để truy bắt David Sweat, kẻ sát nhân đang trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Minh Anh

Bạn có thể quan tâm