Cả làng bất ngờ khi 10 thanh niên gây trọng tội lúc nửa đêm
Theo trưởng ấp, Ngây không phải thành phần bất hảo tại địa phương, 9 bị cáo còn lại nghỉ học sớm nhưng chí thú làm ăn, không ai có tiền án, tiền sự.
175 kết quả phù hợp
Theo trưởng ấp, Ngây không phải thành phần bất hảo tại địa phương, 9 bị cáo còn lại nghỉ học sớm nhưng chí thú làm ăn, không ai có tiền án, tiền sự.
Anh em Bằng cãi nhau vì một câu nói của người khác trong bàn nhậu. Sau đó, khi nghe lời thách thức của Qui, người anh đã đâm chết em ruột.
Trong tiệc nhậu với nhóm bạn, Phát xin số điện thoại của 2 thiếu nữ đang học lớp 9. Sau đó, anh ta nhắn tin tán tỉnh, rồi tìm cách chuốc rượu cưỡng hiếp 2 nạn nhân.
Trong lúc nhậu, ông Học nói chuyện lè nhè nên bị chủ nhà nhắc nhở. Người đàn ông này cầm búa đánh nạn nhân chấn thương nọ não.
Thấy cha đánh đập mẹ và em, Thương rút dao đâm ông Nhờ trọng thương. Nạn nhân phải cắt bỏ quả thận bị đứt đôi và thủng gan nhưng gia đình không nhờ công an can thiệp.
Tàn tiệc nhậu tại nhà hàng xóm, Thọ cùng người phụ nữ lớn hơn 11 tuổi ra về và nam thanh niên đã bóp cổ thiếu phụ đến chết sau khi hiếp dâm bất thành.
Thấy cự cãi trong mâm nhậu, Hạnh đứng ra bênh vực bạn thì bị đánh vào mặt. Bực tức, thanh niên này về nhà lấy mã tấu đi “nói chuyện” nhưng bị đối thủ đâm chết.
Cuối năm nhiều tiệc nhậu ở miền Tây tổ chức rình rang, đầy bia rượu. Không ít người vì quá cao hứng đã say xỉn, không làm chủ bản thân khiến gia đình tan nát hoặc bỏ mạng.
Nhậu ở đám giỗ từ chiều đến tối, Vững lên sân khấu hát góp vui nhưng không đúng nhịp. Thanh niên này cho rằng lỗi do nhạc công nên đâm chết anh Thạch.
Quẹt xe đơn giản không ai thương tích nhưng Đức Anh được cho là quá hung hăng đã đâm chết 2 người trong đêm rồi bỏ trốn.
Hết rượu "mồi", anh em Siêng rủ thêm người đánh bài lấy tiền mua rượu. Tranh cãi 1.000 đồng tiền chung độ, Sắc dùng cây chĩa nhọn đâm anh trai tử vong.
Thấy con trai bị Tuấn đánh, người cha lao vào can ngăn thì lĩnh nhát dao chí mạng vào bụng dẫn đến tử vong.
Để thoát cảnh bị bạo hành, Trinh chờ lúc chồng say rượu rồi ra tay sát hại. Sau gần 10 ngày gây án, người đàn bà này bị công an bắt giữ.
Tàn tiệc mừng tân gia hàng xóm, người đàn ông 45 tuổi đón xe ôm sang bè cá ở Tiền Giang nhưng đến cầu Mỹ Thuận thì nhảy xuống sông Tiền tự tử.
Bị 2 chị em tố hôn vào má giữa chỗ đông người, cán bộ công an huyện này thừa nhận do say rượu và cho rằng chỉ là chuyện đùa giỡn cho vui.
Ngà say, nhóm bạn nhậu thách nhau ai lặn từ đầu này đến đầu kia của ao nuôi tôm sẽ thắng một két bia. Kết cục, người đàn ông 40 tuổi bỏ mạng oan uổng.
Bốn người trong tiệc nhậu đã thách nhau một két bia nếu ai lặn được từ đầu này đến đầu kia vuông tôm, hậu quả làm một người chết.
Ở miền Tây thường xảy ra ép rượu rồi thách nhau uống quên đường về. Có trường hợp tại đám tang người chết vì rượu, các “ma men” đua nhau uống đến mất mạng.
Bị một điều tra viên công an huyện say rượu “thả dê”, hai cô gái đi trình báo, không may lại gặp lúc phó công an xã cũng đang ngà ngà.
Đến Bình Ba nếu bỏ qua món tôm hùm coi như bạn chưa đặt chân lên hòn đảo đang trở thành 'điểm nóng' du lịch ở Khánh Hòa.