Khách mời trộm gần 80 triệu đồng tiền mừng cưới
Lợi dụng sơ hở của gia đình, Tuấn Anh lấy trộm một điện thoại di động cùng 350 phong bì trong hòm đựng tiền mừng cưới, trị giá 78 triệu đồng.
93 kết quả phù hợp
Lợi dụng sơ hở của gia đình, Tuấn Anh lấy trộm một điện thoại di động cùng 350 phong bì trong hòm đựng tiền mừng cưới, trị giá 78 triệu đồng.
15 triệu đồng là số tiền mà Hương Giang (23 tuổi, Hà Nội) nhẩm tính mình vừa chi ra cho lần đi ăn cưới người thân ở trong TP.HCM vào cuối tháng 10 vừa qua.
Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm tại huyện Thanh Trì, Hợp tiếp tục trộm tiền mừng cưới tại quận Hà Đông. Chủ nhà phát hiện sự việc nên trình báo công an.
Giữ lời hứa của 6 năm trước, hai người bạn thân đã mừng cưới cho chị Hằng tổng cộng 1 tỷ đồng. Nhận tiền mừng, cô dâu có phần bất ngờ và hứa: “Bạn đi một, tôi trả lại hai”.
Lời mời ăn cưới liên tiếp và dồn dập khiến Diên Niên (32 tuổi) đau đầu. Anh còn phải tính toán xem mừng bao nhiêu bởi các mối quan hệ đều thân thiết nhưng tài khoản thì có hạn.
Du lịch đến Liễu Châu nhưng không biết món gì ngon, chị em Hong xin dự tiệc cưới của người lạ. Cô đã mừng cưới 200 nhân dân tệ và rất vui khi trở thành bạn bè với cô dâu, chú rể.
Thảo Ngân (23 tuổi, Hà Nội) chi khoảng 100 triệu đồng cho đám cưới riêng tư với hơn 50 khách mời. Sau sự kiện, cô cho biết mình lỗ cho các khoản phát sinh.
Tùy mức độ thân quen với cô dâu, chú rể, Ngân Hà sẽ quyết định có tham dự hôn lễ và bỏ phong bì bao nhiêu. Những mối xã giao, cả năm không nói chuyện, cô thẳng thừng từ chối.
Ở miền Đông Trung Quốc, 4 người đàn ông quyết định mừng cưới cho người bạn của mình 42 kg tiền xu, với giá trị tổng cộng là 6.888 nhân dân tệ, tương đương 1.015 USD.
Tại Hàn Quốc, tiền mừng đám cưới không chỉ đơn thuần là biểu hiện cho sự chúc phúc mà còn được coi như một giao dịch ngầm, theo Korea JoongAng Daily.
Với thủ đoạn mạo danh cán bộ một cửa TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Lương Văn Tiến lừa tiền nhiều người bằng chiêu bài hỗ trợ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
Không chỉ sinh hoạt phí tăng cao, nhiều người dân xứ kim chi còn phải chi hàng trăm nghìn won mỗi khi được bạn bè, người thân mời dự đám cưới.
Giá cả mọi thứ đều tăng cao, chi phí hôn nhân ngày càng đắt đỏ, nhiều người cảm thấy đau đầu khi người thân, bạn bè, đồng nghiệp liên tục gửi thiệp cưới.
Song đột nhập vào nhà chú rể, lấy trộm 25.000 nhân dân tệ rồi dùng chính số tiền này đi mừng cưới, cho chú rể vay.
Gia đình một hộ dân ở Nghệ An trình báo bị kẻ xấu đột nhập vào nhà lấy trộm khoảng 4,5 cây vàng, 900 phong bì mừng cưới khi phát hiện họ không có người ở nhà.
Mới về quê được 1 tuần sau cả năm xa nhà, Hoàng Phương (26 tuổi, Nghệ An) đã nhận được 3 lời mời ăn cưới. Các khoản tiền mừng khiến phần chi tiêu cho Tết vượt ngoài dự kiến.
Chưa hết nửa tháng đầu năm, Lê Trọng Hiếu (28 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được mời đến 3 đám cưới, 2 lễ đầy tháng và một tiệc thôi nôi con nhỏ của bạn bè.
Tú Anh và Tuyết Mai tổ chức hôn lễ tại đường sách TP.HCM. Các khách mời được đề nghị góp sách tặng học sinh vùng cao thay cho tiền mừng cưới.
Nhiều cặp vợ chồng chỉ muốn làm kịp ngày đẹp, không dám lo chuyện đám cưới lỗ hay lãi. Một số khác tiếp tục chờ đến khi được tổ chức lớn với đông khách mời.
Những tập phim gần đây của "Cây táo nở hoa" chứa đựng nhiều tình tiết bi kịch. Tuy nhiên, việc đẩy quá nhiều cao trào khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi.