Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tình yêu và những nụ hôn

Dù cuộc sống có lúc thăng trầm, chỉ cần tình yêu, chúng ta đều sẽ vượt qua mọi điều.

*Zing trích dẫn bài dự thi "Cảm ơn mẹ - Ba chẳng ngại chi" của tài khoản Facebook Trường Sỹ:

Yêu thương là trao nhau những nụ hôn nồng cháy.

Dù cuộc sống có thăng có trầm. Có hỉ nộ thì em hãy hứa luôn kề vai sát cánh bên anh nhé, vợ yêu!

Mãi yêu anh vợ nhé. Hôn em để anh lo.

Cảm ơn mẹ - Ba chẳng ngại chi” là chiến dịch tri ân và tôn vinh phụ nữ Việt nhân dịp 20/10. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm “Hành trình 9 năm tin và yêu” của Con Cưng. Chiến dịch do Con Cưng và Zing đồng tổ chức, đưa ra 6 thử thách với 18.000 phần quà dành cho tất cả bài dự thi hợp lệ và gửi về sớm nhất. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

Thông tin thử thách và chương trình ưu đãi của Con Cưng độc giả xem tại đây.

Để cập nhật thông tin cuộc thi, độc giả xem tại đây.

Vi sao 80.000 nguoi Nhat 'boc hoi' moi nam? hinh anh

Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm?

0

Mỗi năm, hàng chục nghìn người Nhật tự nguyện "bốc hơi", rời bỏ gia đình, công việc, danh tính cũ để trốn chạy áp lực, nợ nần và những bế tắc không lối thoát.

Độc giả Trường Sỹ

Phan Châu Giang

Bạn có thể quan tâm