Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tìm thấy thi thể bé trai 9 tuổi bị nước cuốn xuống cống

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện thi thể bé trai 9 tuổi dưới đường thoát nước cách hiện trường gần 1 km.

Rạng sáng 9/9, lực lượng tìm kiếm thuộc Cảnh sát PCCC Bình Dương đã tìm thấy thi thể bé trai La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang) trong hệ thống cống thoát nước nối với đường 22/12 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) cách hiện trường gần 1 km, đoạn tiếp giáp với khu công nghiệp VSIP I.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy bé Tỷ lúc 0 giờ sáng 9-9
Lực lượng chức năng đã tìm thấy bé Tỷ lúc 0 giờ sáng 9/9. Ảnh: Người Lao động.

Sau đó thi thể nạn nhân được chuyển vào nhà xác bệnh viện Thuận An. Khi nhìn thấy con, chị Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi) đã ngất lịm. Gia đình nạn nhân cũng đang gấp rút lo thủ thục đưa Tỷ về quê nhà an táng. 

Nhận được thông tin, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Na đã tới chia sẻ nỗi đau với gia đình bé Tỷ. Lãnh đạo Phòng LĐ-TB-XH thị xã Thuận An trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân. UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ toàn bộ kinh phí lo hậu sự cho bé Tỷ.

Chặn dòng, hút nước cống tìm bé trai 9 tuổi

Đến 16h chiều 8/9, mặc dù hàng trăm người dân và lực lượng cứu hộ Bình Dương tích cực chặn dòng, hút bùn nước trong cống nhưng bé trai bị cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy.

Chị Hằng, mẹ cháu bé xấu số, thẫn thờ khi ra nhận thi thể con.
Chị Hằng, mẹ cháu bé xấu số, thẫn thờ khi ra nhận thi thể con.

Trước đó, chiều 6/9, cháu Tỷ theo bạn gần khu trọ đi tắm mưa trên đường 22/12. Do nước mưa dồn ứ đã làm nắp cống trên đường bật tung. Hậu quả, bé Tỷ bị rớt xuống cống.

Sau hơn 3 ngày nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng người dân, thi thể bé trai xấu số mới được tìm thấy.

Mẹ bé bị nước cuốn không dám ra hiện trường tìm con

Dù hàng chục người nhái cùng nhiều cảnh sát tích cực tìm kiếm liên tục 2 ngày nhưng thi thể bé La Văn Tỷ vẫn chưa được tìm thấy. Vì quá đau buồn, mẹ nạn nhân chỉ biết ngồi ở nhà.

H. Thu

Bạn có thể quan tâm