Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ sập giàn giáo

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập giàn giáo tại công trình thi công tòa nhà 17 tầng trên đường Nguyễn Văn Linh đã được lực lượng chức năng tìm thấy sau gần 16 tiếng tìm kiếm.

Đến 23h34 ngày 10/7, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Đặng Văn Hai (59 tuổi, quê Trà Vinh) bị vùi lấp trong đống đổ nát công trình sau gần 16 tiếng tìm kiếm.

Như vậy, vụ sập giàn giáo khiến 3 công nhân tử vong gồm ông Đặng Văn Hai, Dương Văn Nghĩa (39 tuổi, quê An Giang) và ông Nguyễn Cao Kỳ.

Xe cứu thương đưa nạn nhân tử vong ra khỏi đống đổ nát.
Xe cứu thương đưa nạn nhân tử vong ra khỏi đống đổ nát.

Theo người nhà nạn nhân Đặng Văn Hai, sau khi hoàn tất thủ tục tại bệnh viện FV thi thể của ông Hai sẽ đem về quê an táng.

Trong vụ này còn có 4 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện FV và bệnh viện quận 7. Trong đó ông Lê Ngọc Mai (53 tuổi, quê Quãng Ngãi) bị cây sắt đâm xuyên qua bụng và được phẫu thuật ngay sau khi đưa đến bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thúy (36 tuổi), anh Đoàn Hồng Công (33 tuổi) bị thương nhẹ và vẫn đang được theo dõi, anh Lê Văn Nhật (33 tuổi) bị thương xây xát nhẹ và xuất viện.

Riêng Tuổi Trẻ ghi nhận thêm trường hợp của bà Trần Thị Mười Ba (43 tuổi, quê Trà Vinh) cũng bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện quận 7.

Như đã đưa tin, sáng 10/7, giàn giáo và khối bêtông sàn một của công trình phức hợp 17 tầng nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7) bất ngờ đổ sập làm 3 người chết và nhiều người bị thương.

Cảnh đổ nát bên trong công trình 17 tầng ở Sài Gòn

Khi hàng tấn sắt bất ngờ đổ sập, trên công trường có hơn 100 người đang làm việc. Trong 7 công nhân bị chôn vùi, có 2 người đã tử nạn.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150711/tim-thay-nan-nhan-thu-3-trong-vu-sap-gian-giao/775791.html

Theo Hoàng Lộc-Hải Hiếu/Báo Tuổi trẻ

Bạn có thể quan tâm