Sao Việt mặc màu trắng, xanh tới viếng Wanbi Tuấn Anh
Đúng như tâm niệm cuối cùng của ca sĩ "Đôi mắt", nhiều bạn bè, đồng nghiệp của anh đã mặc hai màu anh yêu thích để tới chia tay bạn lần cuối.
Đúng như tâm niệm cuối cùng của ca sĩ "Đôi mắt", nhiều bạn bè, đồng nghiệp của anh đã mặc hai màu anh yêu thích để tới chia tay bạn lần cuối.
Như biết trước định mệnh sẽ chia lìa tình mẫu tử nên dịp 8/3 vừa qua, nam ca sĩ đã viết một đoạn nhật ký dài về mẹ.
Phạm Quỳnh Anh mở lại những ca khúc song ca cùng Wanbi, Tóc Tiên từ Mỹ về, tình nguyện đeo khăn tang, đứng trả lễ mọi người đến viếng như một thành viên trong gia đình.
Nam ca sĩ "Đôi mắt' ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Nhưng những tâm sự trong thời gian lâm bệnh của anh vẫn còn mãi với người hâm mộ.
Những cơn đau hành hạ nam ca sĩ "Đôi mắt" suốt nhiều ngày qua, nhưng anh chưa một lần than thở hay khóc lóc trước mặt những người mình yêu thương nhất.
Căn bệnh quái ác cướp đi mạng sống của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh khi anh mới 26 tuổi được xác định là u tuyến yên hiếm gặp trong não, với trung bình 1 triệu người thì chỉ 1 người mắc phải.
Trương Quỳnh Anh, "người yêu" trong bộ phim "Bóng ma học đường" của Wanbi đã không giấu được nước mắt khi nhìn thấy bạn diễn yên nghỉ với gương mặt thanh thản.
Đúng 9h sáng 22/7, lễ viếng nam ca sĩ "Đôi mắt" được tổ chức tại nhà riêng của anh ở TP.HCM. Theo nguyện vọng khi còn sống của Wanbi, tang lễ của anh phủ một màu trắng.
Một người bạn thân của Wanbi chia sẻ nam ca sĩ không muốn mọi người tới viếng mặc màu đen mà thay vào đó là màu trắng hoặc xanh da trời. Lễ tang của anh cũng sẽ được phủ toàn màu trắng như nguyện vọng của Wanbi.
Ngay từ nhỏ, nam ca sĩ vừa qua đời ở 26 tuổi đã sở hữu một nụ cười dễ mến.
Là một ca sĩ nhưng Wanbi lại đam mê điện ảnh. Anh đã kịp thử sức ở một bộ phim truyền hình trước khi gõ cửa điện ảnh cùng bộ phim 3D "made in Việt Nam" đầu tiên là "Bóng ma học đường".
"Anh à, anh đã có chỗ đứng nhất định trong lòng mọi người rồi đấy, mọi người sẽ mãi nhớ anh. Nhớ tới một Wanbi dễ thương và thân thiện. Yên nghỉ anh nhé, chúng em yêu anh nhiều lắm...", một bạn trẻ bày tỏ.
Đó là khẳng định của các đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng hay Tim, Trương Quỳnh Anh... trước sự ra đi khi còn quá trẻ của giọng ca "Đôi mắt".
Trong 5 năm ngắn ngủi hoạt động giải trí, Wanbi luôn giữ được hình ảnh đẹp, không scandal trong mắt khán giả. Với đồng nghiệp, anh luôn được nhận xét là một ca sĩ đa tài và rất hiền hậu.
Hoàng tử ballad đã phải ra đi ở tuổi 26 vì bạo bệnh nhưng nụ cười trong trẻo và những bài hát của anh như Đôi mắt, Cho em... sẽ sống trong lòng người hâm mộ.
Giọng ca “Đôi mắt” vừa trút hơi thở cuối cùng sau những giờ phút vật lộn giữa sự sống và cái chết. Sự ra đi của anh khi tuổi đời còn rất trẻ khiến gia đình và khán giả vô cùng thương tiếc.
Vốn thân thiết với nam ca sĩ, nên khi biết nguyện vọng cuối đời của anh, nữ ca sĩ "Sắc môi em hồng" đã mặc bộ trang phục màu xanh để đến chia buồn cùng gia đình Wanbi Tuấn Anh. Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khi quay trở lại nhà Wanbi đã mặc áo màu trắng.
Theo tin mới nhất từ người nhà nam ca sĩ 26 tuổi, anh vừa trải qua những giờ phút nguy hiểm nhất.
Lời ca khúc “Cám ơn” được nam ca sĩ “Đôi mắt” viết ra trong hoàn cảnh và tâm trạng lúc mang trong người cơn bạo bệnh nên dường như mỗi lời ca như thấm vào tim và cảm xúc đó lan tỏa đến với khán giả của “Thay lời muốn nói”.
Dường như “khẩu vị” nghe nhạc của phần đông khán giả của Zing Mp3 không có sự thay đổi quá nhiều trong tuần qua. Hai vị trí đầu bảng Zing Video vẫn thuộc về hai gương mặt cũ.
Nhận được rất nhiều câu hỏi từ độc giả, nam ca sĩ 25 tuổi đã chia sẻ đầy đủ về cuộc sống, căn bệnh hiểm nghèo và cả những mong ước cho tương lai.