Chơi gì, ở đâu khi sắp có tàu cao tốc mới đi Côn Đảo?
Thả mình vào làn nước trong xanh, xem rùa đẻ trứng, lặn ngắm san hô, đắm mình trong hoàng hôn rực rỡ…, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khi đến Côn Đảo dịp hè.
Thả mình vào làn nước trong xanh, xem rùa đẻ trứng, lặn ngắm san hô, đắm mình trong hoàng hôn rực rỡ…, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khi đến Côn Đảo dịp hè.
Nép mình dưới chân núi Minh Đạm, làng chài Phước Hải hấp dẫn tôi bởi cảnh quan thơ mộng, cuộc sống dân dã, hải sản tươi ngon cùng nhiều địa điểm thú vị chờ tôi khám phá.
Nhiều du khách chọn tour du lịch đường bộ, đường sắt và du lịch tự túc bằng phương tiện cá nhân đến các địa điểm lân cận khi giá vé máy bay neo cao trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các địa điểm du lịch tại TP.HCM đón khoảng 969.000 lượt khách, doanh thu tăng 105 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.
Tờ mờ sáng ngày 1/5, nhiều bạn trẻ rủ nhau đến mũi Nghinh Phong (TP Vũng Tàu) ngồi ngắm biển, chờ bình minh lên, tận hưởng buổi sáng yên bình của ngày cuối kỳ nghỉ.
Nhiều du khách "căng mình" chịu nóng, không ngại chạy xe giữa trời nắng, thậm chí là lội bùn, miễn sao có ảnh đẹp tại các địa điểm "hot" để đăng lên mạng xã hội.
Cuối buổi chiều, những quán cà phê nằm cạnh bãi biển ở TP Vũng Tàu lại tập trung nhiều du khách đến chụp ảnh, "săn" hoàng hôn và tận hưởng cảm giác bình yên.
Hàng nghìn du khách tập trung đông nghẹt ở bãi biển dọc TP Nha Trang vui chơi trong tiết trời nắng nóng. Trong khi đó, lượng khách đến Vũng Tàu tắm biển, vui chơi cũng tăng cao.
Chiều 29/4, nhiều du khách tắm biển sát khu vực cắm cờ đen cảnh báo nguy hiểm tại bãi Sau, Vũng Tàu. Lực lượng cứu hộ vất vả nhắc nhở, yêu cầu khách vào gần bờ.
UBND phường 5, TP Vũng Tàu lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định đối với du khách tiểu bậy xuống biển khi đến Vũng Tàu chơi lễ.
Từ khoảng 20h ngày 27/4, du khách bắt đầu đổ về chợ đêm Đà Lạt để tham quan, mua sắm và ăn uống. Khu vực trung tâm thành phố đông nghịt, tương tự mọi năm.
Trong tiết trời nắng nóng, đông đảo du khách từ các tỉnh lân cận như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đổ về Vũng Tàu tắm biển, vui chơi trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Mừng đại lễ 30/4-1/5, khu du lịch Sơn Tiên (Đồng Nai) khai trương công viên chuyên đề rộng hơn 180 ha cùng chuỗi sự kiện rực rỡ, hoành tráng, quy mô 250.000-300.000 du khách.
Liên tục di chuyển TP.HCM - Ninh Thuận - Đà Lạt, thậm chí nghỉ thêm ngày để từ Huế đi Đà Nẵng - Quy Nhơn - Phú Yên..., đó là cách nhiều người trẻ du lịch trong dịp 30/4 - 1/5 tới.
Công suất buồng phòng chạm ngưỡng tối đa chỉ diễn ra rải rác ở một số cơ sở lưu trú có mức giá phải chăng ở Côn Đảo. Số khác tỷ lệ lấp đầy chỉ rơi vào khoảng 50% vào dịp lễ 30/4.
Nhiều quán rooftop tại TP.HCM không nhận đặt bàn trước khiến nhiều khách hàng lo ngại, tìm phương án dự phòng để có thể xem pháo hoa tối 30/4.
H. và Đ. đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, buộc du khách phải trả tiền và chụp hình với chó của mình nếu muốn có ảnh đẹp với cây mai anh đào nổi tiếng tại đây.
Bamboo Airways dừng khai thác đường bay Hà Nội - Côn Đảo khiến ngành du lịch địa phương lao đao. Nhiều doanh nghiệp nỗ lực tìm cách thu hút du khách.
Không đi tham quan theo kế hoạch, du khách dành thời gian nằm trong máy lạnh, tắm hồ bơi, chỉ ra đường khi nắng bớt gay gắt.
Dịp nghỉ lễ 30/4, du khách Việt có xu hướng tìm kiếm những điểm đến ven biển, khí hậu mát mẻ nhằm thoát khỏi cơn nắng nóng ngày một gay gắt tại các đô thị.
Loanh quanh trong những resort tuyệt đẹp, tha hồ nằm phơi nắng, đọc sách, thư giãn ở hồ bơi... là cách nhiều người trẻ lựa chọn tận hưởng kỳ nghỉ 5 ngày sắp tới.