Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ có khả năng sáng tác đa dạng các thể loại như: R&B, Alternative Rock, Blues, Pop, Ballad, Neo-soul. Vũ Cát Tường là Á quân cuộc thi "Giọng Hát Việt" mùa thứ 2 (2013). Sau cuộc thi, cô đã ra mắt những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc như "Đông", "Vết mưa". Cô từng nhận được 4 đề cử và thắng 1 lần tại giải Cống hiến. Vũ Cát Tường đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong "Giọng Hát Việt Nhí" mùa thứ 4.

Bạn có biết: Vũ Cát Tường tốt nghiệp loại giỏi của khoa Kỹ thuật Y Sinh, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM).

  • Ngày sinh: 02/10/1992
  • Chiều cao: 1.60 m
  • Album: Vol 1 Giải mã (2014)
  • Ca khúc tiêu biểu: Đông, Vết mưa, Yêu xa, Mơ, Phai, Cô gái ngày hôm qua

FacebookZing Mp3Youtube

Nhac si Duc Tri het loi khen ngoi Vu Cat Tuong hinh anh

Nhạc sĩ Đức Trí hết lời khen ngợi Vũ Cát Tường

0

Nhạc sĩ nổi tiếng cho biết, Cát Tường có tố chất trở thành nghệ sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế. Cô cũng vừa dành được suất học bổng toàn phần trị giá 50 triệu từ trường nhạc của anh.

Hot girl Vietnam Idol toa sang voi hit cua Vu Cat Tuong hinh anh

Được xếp trình diễn ở vị trí vedette, Nhật Thủy đã không làm ban giám khảo và khán giả thất vọng khi cống hiến màn trình diễn vô cùng ấn tượng với ca khúc Vết mưa (Vũ Cát Tường). Cô gái người Nam Đinh đã tự tin với xử lý đầy tinh tế kèm đoạn phiêu ở những nốt cao gần kết bài. Dù không phải là thí sinh để lại nhiều ấn tượng mạnh ở những vòng thi trước, nhưng lần này Nhật Thủy đã có cuộc bứt phá đầy ngoạn mục. Nữ giám khảo khó tính Mỹ Tâm sau khi thưởng thức phần thi này đã phải chia sẻ sự xúc động khi được ngồi nghe một người hát hay, hát cảm xúc trong đúng môi trường nghề của mình. Mỹ Tâm cũng không ngần ngại cho biết cô rất hy vọng Nhật Thủy sẽ chiến thắng.
Vết mưa - Nhật Thuỷ.
Cùng với Nhật Thủy, Ngân Hà cũng là một thí sinh có màn trình diễn được đánh giá cao trong đêm Gala 1. Sau Đôi giày lười trong đêm thi trước, bà mẹ trẻ tiếp tục minh chứng chất ngẫu hứng trong âm nhạc của mình qua một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Tuấn Long - Mưa nhớ. Đây là ca khúc không hề dễ thể hiện, nhưng Ngân Hà đã sử dụng một cách khéo léo kỹ thuật và cảm xúc trong chất giọng đặc biệt của mình để tự tin hoàn thành bài thi. Nhận xét về chất giọng của Ngân Hà, Mỹ Tâm nhấn mạnh đây là một giọng rất quý. Còn nhạc sĩ Anh Quân tình cảm chia sẻ rằng con gái của Ngân Hà dù chưa biết nói nhưng sẽ rất tự hào về mẹ.
Mưa nhớ - Ngân Hà.
Lần đầu tiên thể hiện một ca khúc quốc tế trên sân khấu Vietnam Idol, Đông Hùng tiếp tục chứng minh hướng đi trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi 20 khi lựa chọn ca khúc This love nổi tiếng của nhóm Maroon 5 để trình bày. Và quyết định của chàng trai trẻ đã chính xác khi Mỹ Tâm nhận xét đến bây giờ, Đông Hùng mới chứng tỏ cho mọi người thấy mình là ai. Đông Hùng còn gây ấn tượng sâu sắc với giám khảo Anh Quân khi nhạc sĩ này cho biết anh thích phần thể hiện này hơn cả bản gốc của nhóm Maroon 5.
This Love - Đông Hùng.

Sau những ca khúc tiếng Việt được thể hiện từ đầu vòng thử giọng đến nay, chàng du học sinh người Anh lần đầu tiên trình bày một ca khúc quốc tế trên sân khấu Vietnam Idol là ca khúc nổi tiếng của Bruno Mars - Locked Out Of Heaven, Tiến Việt tiếp tục giới thiệu hình ảnh một chàng trai trẻ năng động, hiện đại và có gu nghe nhạc mới mẻ. Dù diễn đầu tiên nhưng tâm lý trình diễn của Tiến Việt khá vững vàng, chàng trai này tự tin làm chủ sân khấu  thậm chí còn xuống bàn giám khảo để khiêu vũ cùng Mỹ Tâm, và điều này khiến nhạc sĩ Anh Quân khá ấn tượng. Dù vậy, Tiến Việt cần phải đẩy mạnh tiết tấu cho màn trình diễn của mình để tránh tình trạng hát đều đều.

Locked Out Of The Heaven - Tiến Việt.
Trước khi bước lên sân khấu, điều mà Yến Lê khiến mọi người lo lắng nhất là cô có cách thể hiện hơi sướt mướt. Tuy nhiên khi cất giọng hát ca khúc Em kể anh nghe (Nguyễn Hải Phong) đã khắc phục được nhược điểm này, đồng thời khoe được chất giọng alto nội lực cùng xử lý lại rất tình cảm, tình cảm. Mỹ Tâm nhận xét trong phần đầu bài,  Yến Lê sử dụng phần hơi để hát hơi nhiều cho nên nghe như đang thủ thỉ, nhưng về sau đã làm tốt hơn. Nự giám khảo cũng chỉ ra Yến Lê có một nốt cao hát không tới.
Em kể anh nghe - Yến Lê.

Tiếp tục khẳng định con đường riêng của mình cũng như phong cách âm nhạc hiện đại, cá tính, Phương Linh đã chọn thể hiện ca khúc Cuối đường với âm hưởng blue jazz của nhạc sĩ trẻ Đinh Kai. Với cách xử lý và nhả chữ rất riêng của mình, cô gái trẻ này đã tạo ra một cõi riêng trong top 9 năm nay. Dù vậy, theo Mỹ Tâm nhận xét thì ca khúc này là lựa chọn có phần quá sức với Phương Linh. Cuối đường có nhịp điều khá giống với ca khúc Hoa hồng đêm mà cô thể hiện trong tuần trước, nhưng lần lại Phương Linh lại không thể hiện tốt bằng. Nhạc sĩ Anh Quân cũng nhắn gửi Phương Linh cần có sự cảm nhận ca khúc sâu sắc hơn.

Cuối đường - Phương Linh.

Được ví như hoàng tử hát ballad của Vietnam Idol 2013, Anh Quân tiếp tục chọn một ca khúc ballad lãng mạn của Tiên Cookie để thể hiện trong đêm Gala đầu tiên là Nơi nào có em. Với phần trình diễn này, chàng trai người Thanh Hoá cũng cho thấy sự tiến bộ trong phong cách trình diễn. Theo nhạc sĩ Anh Quân thì thành công nhất của anh chàng điển trai này là khiến một ca khúc có giai điệu đều đều như thế này trổ nên thu hút. Dù vậy, anh vẫn nhắc nhở Anh Quân cần phải có thêm cảm xúc.

Nơi nào có em - Anh Quân.
Trái ngược với hình ảnh sôi nổi trong đêm bán kết trước, Minh Thùy lần này đã lựa chọn một ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng của Hà Quang Minh để thể hiện mang tên Mãi như bây giờ. Dù ca khúc này đã từng được các ca sĩ nổi tiếng khác trình diễn thành công, nhưng cô gái tròn trịa này đã mang đến một luồng gió mới.

Phần thể hiện của Minh Thùy các giám khảo đánh giá cao sự trong sáng, tự nhiên và cách trình diễn không phô trương của Minh Thùy nhưng vẫn tạo được cảm xúc mãnh liệt cho người nghe. Nhạc sĩ Anh Quân dành lời khen: "Ở em không cần phải màu mè, em chỉ cần hát thì mọi người sẽ nhận ra em là ai, đó là khả năng không phải ca sĩ nào cũng có được".
Mãi như bây giờ - Minh Thuỳ.

Là chàng trai được yêu thích nhất sau đêm thi bán kết và khiến giám khảo Mỹ Tâm phải đứng dậy vỗ tay khen ngợi, nhưng trong đêm Gala 1 này, Phú Hiển với Tình về nơi đâu, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bùi đã không còn tạo ra được cơn sóng quá mạnh mẽ. Vẫn được đánh giá cao ở chất giọng nam tính, sáng và lối trình diễn tình cảm, nhưng chàng trai nhỏ tuổi nhất top 9 khi bước qua âm vực cao hơn hay khi hát to ngay lập tức bị mất kiểm soát. Mỹ Tâm cũng chia sẻ rằng ca khúc này không phù hợp với chất giọng của Phú Hiển, nhất là trong những đoạn cao trào. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đồng tình rằng đêm nay, Phú Hiển chưa có màn trình diễn thật sự đã.

Tình về nơi đâu - Phú Hiển.

Hot girl Vietnam Idol tỏa sáng với hit của Vũ Cát Tường

0

Trong đêm Gala 1 của "Vietnam Idol" phát sóng tối qua (12/1), Nhật Thủy đã khiến giám khảo Mỹ Tâm phấn khích và hy vọng cô sẽ giành chiến thắng.

Yumi Duong doi dien nghi an bo hoc lop 11, yeu Vu Cat Tuong hinh anh

Yumi Dương đối diện nghi án bỏ học lớp 11, yêu Vũ Cát Tường

0

Sau sự cố ''vạ miệng'' ở ''The Voice'', Yumi Dương mạnh dạn nói lên suy nghĩ về biệt danh mới "MC thảm họa". Đồng thời, cô cũng chia sẻ về nghi án quan hệ tình cảm đồng giới với thí sinh hot của chương trình - gà cưng của "Bống" Hồng Nhung.

Vu Cat Tuong bung no hoa than 'Michael Jackson con' hinh anh

Vũ Cát Tường bùng nổ hóa thân 'Michael Jackson con'

0

Cô gái tomboy gây sốt "The Voice" đã có phần trình diễn ấn tượng khi kết hợp các ca khúc "khó nhằn" của diva Beyonce và "Ông hoàng nhạc pop" để trình diễn trên sân khấu tối 22/9.

Xem thêm