| Nhập mô tả cho video |
Clip người dân rơi lệ trước nhà Đại tướng trong đêm
Ngay trong đêm 4/10, nhiều bạn trẻ cũng như người dân đã tập trung ở nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ sự tiếc thương với sự mất mát của cả dân tộc.

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
| Nhập mô tả cho video |
Ngay trong đêm 4/10, nhiều bạn trẻ cũng như người dân đã tập trung ở nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ sự tiếc thương với sự mất mát của cả dân tộc.
| Thế giới thán phục Tướng Giáp – Thiên tài quân sự thế kỷ 20. Nguồn: VTV. |
Hầu hết các cuốn sách, tư liệu mà các học giả nước ngoài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều phải công nhận ông là thiên tài quân sự lỗi lạc nhất thế kỷ 20.
Ngày 5/10, nhiều bà con, hàng xóm đã đến thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Ai cũng trào dâng nỗi tiếc thương.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được trực tiếp Bác Hồ giao cho nhiệm vụ thành lập Đội Tuyên truyền Giải phóng quân, ngọn nguồn của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
"Một con người làm nên lịch sử" là bài viết ấn tượng, xúc động của nhà sử học Dương Trung Quốc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Căn nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm bên dòng sông Kiến Giang. Đó là ngôi nhà gỗ 3 gian, 2 chái, lợp ngói theo kiểu truyền thống của vùng thôn quê. Căn nhà ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình như một chứng tích lịch sử, được người dân địa phương gìn giữ, chăm sóc.
“Khi được gặp lại Ba lần đầu, tôi nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ông bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: “Có nhớ, có thương Ba không”.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu IV, đã chia sẻ tâm tư về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lãnh đạo Cuba, Venezuela, Campuchia, Brazil, Nam Phi từng gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi họ thăm Việt Nam. Thậm chí vị tướng huyền thoại còn gặp cả cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, người từng đối đầu với ông trong cuộc chiến năm xưa.
Đại tướng, Tổng tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những nhà chiến lược quân sự tài ba nhất thế giới.
Các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời hôm nay, đồng thời ca ngợi tài năng và những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp của ông.
"Điện Biên Phủ mãi mãi sẽ được ghi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ta và của nhân dân các dân tộc trên thế giới”, lời đúc kết của Đại tướng về chiến dịch lừng lẫy chấn động địa cầu.
Như bao người dân bình thường khác, vị Đại tướng huyền thoại của Việt Nam cũng có những giây phút bình dị.
Chiều 4/10, vị Đại tướng huyền thoại của Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng tại Viện quân y 108 (Hà Nội), thọ 103 tuổi.
Qua đoạn trích này có thể thấy sự đánh giá từ bề ngoài của nhà sử học Pháp về vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc cầm lái cuộc cách mạng năm 1945.
Đến chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào chiều 25/8, chúng tôi may mắn khi được chứng kiến vẻ bình dị đời thường của gian phòng cùng những người thân của Đại tướng.
Một chiều đầu năm 1972, ông Hán nhận được điện thoại của cấp trên báo chuẩn bị đi cắt tóc cho Tướng Giáp.
Đó là các tấm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho cháu nội ăn tại nhà, với con trai cả vào năm 1993, những khoảnh khắc trở về chiến trường xưa...
Là người chụp ảnh được theo chân Đại tướng trong các chuyến công tác dài ngày, nhà báo Trần Tuấn không giấu nổi xúc động khi nhắc đến những ngày tháng ăn ngủ cùng ông.
Đại tá Nguyễn Huyên đón khách và mở lời ngay mà không chờ được hỏi: "Ai gặp tôi điều đầu tiên cũng phải hỏi ngay sức khỏe của Đại tướng".
"Tôi hiểu thêm về con người mà Pháp từng gọi là “núi lửa phủ tuyết”. Đó là người anh hùng trung kiên có mái tóc bạc phơ", nhà báo ảnh Mỹ Catherine Karnow viết trên tờ Huffington Post.