Hồ Ngọc Hà hứa hẹn khuấy động đêm nhạc khai trương trung tâm
Nhân dịp khai trương trung tâm mua sắm dành riêng cho giới trẻ Hùng Vương Square, tới đây, một đêm nhạc bùng nổ cùng sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu làng nhạc Việt hiện nay
Nhân dịp khai trương trung tâm mua sắm dành riêng cho giới trẻ Hùng Vương Square, tới đây, một đêm nhạc bùng nổ cùng sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu làng nhạc Việt hiện nay
Chiều 30/12, những bạn đọc yêu du lịch và khám phá đã cùng hội ngộ trong lễ trao giải cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ".
Với lối viết thú vị, giàu cảm xúc, thông tin hay và hữu ích, bài viết về Sa Pa của độc giả Nguyễn Thị Yến Nhi đã giành giải cao nhất của cuộc thi.
Sau tuần bình chọn cuối cùng (15-21/12), BTC đã có kết quả những bài viết được yêu thích nhất tuần 5 và danh sách các bài biết lọt vào vòng chung kết "Việt Nam diệu kỳ".
Vườn Quốc gia Bạch Mã được xem như là một khu bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên. Đó là lí do tại sao chúng tôi có thể thấy rất nhiều các loài động thực vật đang sinh sống tại đây.
Đến với Đà Lạt bởi cái duyên và cũng chính cái duyên ấy gắn kết tôi và Đà Lạt đến tận bây giờ và có lẽ là mãi mãi.
Sau một tuần bình chọn (08-14/12), BTC đã có kết quả những bài viết được yêu thích nhất của cuộc thi Việt Nam diệu kỳ trong tuần 4 (01-07/12).
Đến với Tây Nguyên vào những ngày hè, tầm khoảng giữa tháng 7 nhưng may mắn thay khi được hưởng trọn cái không khí nắng oi của ban ngày và cái lạnh căm căm mỗi khi chiều về...
Sở dĩ tôi gọi chuyến hành trình này là không bình thường bởi từ khi xuất phát chúng tôi đã gặp ngay một trận mưa to mà nhiều người cứ can rằng 'mưa thế đi Huế làm gì'.
Sau khi lên đảo, tôi bắt đầu đi tìm chỗ nghỉ ngơi và sẽ từ từ dành thời gian khám phá hòn đảo xinh đẹp này...
Khoảng 4h sáng, nhóm đầu tiên đã lầm lũi xuất phát lên đỉnh dưới mưa tầm tã. Đâu đó vang vọng lời quốc ca ngân nga trong sớm sương. Đó là cách chúng tôi chào bình minh Hoàng Liên.
Đất Ninh Bình không những nổi danh về lịch sử hào hùng, mà còn là nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn du khách.
Là một người rất đam mê du lịch và những chuyến đi, tôi đã đặt chân tới không ít tỉnh thành của Việt Nam nhưng Hà Giang, đối với tôi mãi mãi là một giấc mơ diệu kỳ.
Khung cảnh nên thơ của một góc sân nhỏ tại chùa Cái Bầu hòa cùng tiếng chuông uy nghiêm, tiếng gió rì rào từ biển khiến tâm ta được thanh tịnh vô cùng.
Đến đảo Bé tôi không thể kiềm nổi sự phấn khích của mình khi lao thẳng ra bãi đá phía sau đảo và nhảy ùm xuống biển. Chưa bao giờ tôi thấy biển đẹp và sạch như thế này.
Tôi đến Đà Lạt lần đầu tiên đúng dịp Festival Hoa 2014 đang diễn ra, càng làm tôi có thêm cơ hội tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp, văn hóa của thành phố nổi tiếng này.
Tôi là người đam mê du lịch, thích khám phá mọi nơi trên đất nước Việt Nam xinh đẹp. Theo lời 'rủ rê' của người bạn, tôi đã làm một chuyến đi về Cồn Quy (Châu Thành – Bến Tre).
Ở mỗi một nơi sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị khi bàn chân bạn đặt đến đó, dùng mọi giác quan để thu về những cảm nhận chỉ của riêng bạn lan tỏa khắp con tim.
Hà Giang có những ngọn núi ví như những vị thần khổng lồ canh giữ vùng đất địa đầu tổ quốc và là chủ nhân của những con đèo huyền thoại làm người đặt chân đến đây phải nức lòng.
Nếu bạn hỏi tôi, ngay lúc này, tôi nhớ gì ở Tây Nguyên nhất. Câu trả lời của tôi, ngay lập tức, sẽ là 'màu hoa' và 'không gian' của nơi này
Đã đi nhiều nơi cả trong và ngoài nước, nhưng chuyến đi khám phá miền Tây ngắn ngày vừa rồi đã làm tôi phải nhớ mãi vì vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo của làng quê sông nước.