Giọt nước mắt của cô giáo dạy trẻ tự kỷ
Dạy trẻ tự kỷ là một hành trình nhiều nước mắt, đầy khó khăn và muôn vàn thử thách. Các cô giáo cần sự kiên nhẫn, nhiệt tình và trên cả là tình thương, lòng yêu nghề.
Dạy trẻ tự kỷ là một hành trình nhiều nước mắt, đầy khó khăn và muôn vàn thử thách. Các cô giáo cần sự kiên nhẫn, nhiệt tình và trên cả là tình thương, lòng yêu nghề.
Từng là đứa trẻ "tự kỷ" vì áp lực kỳ vọng, Tiên Tiên đã trở thành một ca/nhạc sĩ làm chao đảo cộng đồng mạng. Các sản phẩm nhạc nào của cô ra mắt đều trở thành hit trong giới trẻ.
Look At Me và Backup Memory là hai ứng dụng di động mang đến hi vọng, cuộc sống mới cho những người không may mắc phải hai chứng bệnh khó chữa trị - tự kỷ và Alzheimer.
Tìm vào được thế giới cô độc của con đối với các bậc cha mẹ có con mắc bệnh tự kỷ là chặng đường đầy nước mắt.
Hai năm nay, Vũ Hữu Hoàng Việt (SN 1993) sinh viên năm cuối khoa Quản lý giáo dục, học viện Quản lý giáo dục, gắn bó với công việc làm thêm khá đặc biệt là dạy trẻ tự kỷ.
"Trẻ tự kỷ nhớ rất lâu, có những cái dạy mãi trẻ không biết nhưng đôi khi đánh một lần thì các bé sẽ nhớ mãi và tình huống xấu hơn sẽ phản tác dụng".
“Bản thân các cháu đã bị thiệt thòi rất nhiều, vậy mà các cô giáo nỡ lòng đối xử như vậy…” một người thân của các bé vừa nói vừa rớt nước mắt.
Phó GĐ Sở GD-ĐT TP.HCM Trần Thị Kim Thanh cho biết, đã chỉ đạo gỡ biển và giải thể "Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương" vì dạy trẻ tự kỷ bằng... gậy, roi sắt.
Nhằm hưởng ứng tuần lễ Giáo dục và Khuyết tật, chiều 8/5 đã diễn ra triển lãm tranh và ảnh của bé Nem, Cậu bé mắc hội chứng tự kỷ và Turner.