Công nghệ móc tiền khách Nhật của karaoke thác loạn Sài Gòn
Trên con phố ngắn có hàng chục nhà hàng cấp tập mở ra, biến con phố nhỏ thành khu karaoke "chui" có tiếng tại quận 1 bằng các chiêu trò kinh doanh bạt mạng.
Trên con phố ngắn có hàng chục nhà hàng cấp tập mở ra, biến con phố nhỏ thành khu karaoke "chui" có tiếng tại quận 1 bằng các chiêu trò kinh doanh bạt mạng.
23 bị cáo trong đường dây mua bán nữ tiếp viên karaoke, tổ chức cho vay lãi nặng và bắt giữ, cưỡng đoạt tài sản của tiếp viên đã phải nhận bản án từ 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù.
Phố karaoke Ngô Văn Năm phường Bến Nghé, quận 1 TP.HCM vẫn cực kỳ nhộn nhịp, đèn đỏ rực hằng đêm, đầy ắp khách Nhật, Hàn, Trung... vào những ngày trong tuần.
Khi chiếc xe đi dần vào trong, gã tài xế mới nói: “Chúng ta đã đến. Đây là nơi ăn chơi bậc nhất Nay Pyi Taw. Và ở đây, tất nhiên, có các cô gái…”.
Bị TAND huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) kết án 3 năm tù về tội Chứa mại dâm, bị cáo Bùi Thị Tình kêu oan cho rằng mình không chứa mại dâm nhưng vẫn bị khép tội.
Năm 2013, nhiều đường dây bán dâm cao cấp, mại dâm đồng tính ở các thành phố lớn đã bị cơ quan chức năng triệt phá.
Hai đôi trai gái đang mua bán dâm khai đều được môi giới thông qua Kha Thị Giang.
Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có vũ trường mà chỉ có 7 cơ sở kinh doanh quán bar được đầu tư lớn về cơ sở vật chất.
Tuy là tiệm hớt tóc nhưng mỗi khi khách có nhu cầu kích dục bằng tay hoặc mua dâm, Hương điều tiếp viên lên các phòng trên tầng lầu để “mây mưa”.
Sơn khai nếu gái bán dâm có nhu cầu đăng thông tin trên web sẽ liên hệ trực tiếp điện thoại với anh ta. Sơn cũng chính là người viết bài và chụp hình.
Trở thành kiều nữ quán bar khi 17 tuổi, Dương cưới được đại gia người Philippines. Nhưng khi phát hiện cô đốt đời theo "nàng tiên nâu", đại gia lập tức dứt nghĩa vợ chồng. Hiện ở tuổi 30, Dương đang đối mặt với cái chết vì căn bệnh thế kỷ.
Không sống được bằng nghề cắt tóc, cặp vợ chồng liền móc nối với khách đến tiệm để nhân viên massage kích dục và bán dâm.
Thời gian qua, nhiều đường dây gái gọi, mại dâm cao cấp xuất hiện, hoạt động trong các cơ sở dịch vụ rất khó kiểm soát.
Phát hiện 2 "tú bà" điều kiều nữ đi bán dâm, hàng chục cảnh sát đã bao vây khách sạn bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.
Mồ côi cha mẹ năm 14 tuổi, cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc 2 lần. Về bị bố nuôi cưỡng bức, cô bỏ nhà và sa chân vào con đường mại dâm, nghiện ngập. Cô gặp được người mình yêu nhưng bị ngăn cản.
Trang bị súng để “phòng thân” nhưng với bất cứ mâu thuẫn nào, dù là nhỏ nhặt Dũng cũng sẵn sàng nổ súnng.
Tay nhân viên lễ tân, lấy điện thoại thông báo cho bộ phận phòng “A-Z” dẫn khách qua phòng chờ. Mươi phút sau, một cô nàng chừng ngoài 20 tuổi, ăn mặc cực mát mẻ bước vào.
Mỗi lần khách đến quán cà phê có nhu cầu "thư giãn" bà chủ quán điều tiếp viên đến các nhà nghỉ để phục vụ.
Chủ quán cà phê Mộng mơ cho xây nhiều phòng nhỏ ở phía sau quán với lối đi ngóc ngách, bí mật và qua nhiều lớp cửa sắt bảo vệ để phục vụ việc mua bán dâm.
Đám cháy lan rộng nhanh chóng, khói ngạt khiến 6 công nhân bị chết ngạt, số người còn lại đập vỡ cửa kính để chạy thoát ra ngoài.
Từ một cô gái có đường tình duyên lận đận, Thảo đã lún sâu vào con đường tội lỗi.