Bán cà phê ‘nhân tiện’ môi giới mại dâm
Thời gian bán quán cà phê, nếu khách nào có nhu cầu mua dâm thì nữ tiếp viên sẽ báo lại với Hoanh. Một lần cử tiếp viên đi khách, bà ta thu 50.000 đồng của nhân viên.
Thời gian bán quán cà phê, nếu khách nào có nhu cầu mua dâm thì nữ tiếp viên sẽ báo lại với Hoanh. Một lần cử tiếp viên đi khách, bà ta thu 50.000 đồng của nhân viên.
Sau mỗi lần bán dâm, chân dài phải trả cho Hồng 50% môi giới và chủ chứa 25%. Các cô chỉ được hưởng số tiền ít ỏi còn lại.
Mỗi lần đi khách được 200.000 đồng, vợ chồng chủ quán lấy một nửa tiền môi giới, còn lại thuộc về các cô gái bán thân.
Vì một cuộc tình chóng vánh mà cô gái trẻ bước chân vào ngõ cụt và phải trả bằng cả cái chết của mình.
Học việc và phụ nghề làm đẹp cho một cơ sở thẩm mỹ, nhưng Lê Thị An (19 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận Lê Chân, Hải Phòng) lại mưu sinh bằng “nghề” bán ma túy.
Khi khách có nhu cầu mua dâm, Hồng đưa các vị này vào phòng chờ rồi điều các “đào” vào bán dâm với giá 150 USD/lượt. Khi các cặp nam nữ đang “mây mưa” thì bị công an bắt quả tang.
Ngoài việc có quyền lựa chọn "trai đẹp", khách còn được dẫn vào một căn phòng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" với nhân viên nam làm việc trong tình trạng khỏa thân.
Hùng có trong tay khoảng 40 cô gái sẵn sàng bán thân cho khách với giá 1,5 - 2 triệu đồng mỗi lượt. Cùng điều hành đường dây này với Hùng là cô gái 9X đến từ Yên Bái.
Những người đứng ra môi giới cập nhật thông tin, hình ảnh và số điện thoại lên các trang mạng để người mua dâm tự liên hệ, thỏa thuận và chọn điểm "mây mưa".
“Khi tôi cùng mấy người đập cửa phòng karaoke bước vào thì có mùi nồng nặc bốc lên, nhiều người nằm sõng soài trên ghế, sùi bọt mép”, ông Hoàng, bố một nạn nhân kể lại.
Quá giờ không thấy khách trả phòng, chủ quán karaoke vào kiểm tra thì phát hiện nhóm 6 người nằm gục bất tỉnh dưới sàn nhà và ghế.
Bà chủ quán bị xử phạt 16 triệu đồng vì để tiếp viên dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm, kích dục tại phòng hát và sử dụng lao động không có hợp đồng lao động.
Trong vòng 4 năm, Hương đã mua bán 7 phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm. Sau 3 năm lẫn trốn, khi nữ quái này vừa đặt chân về Việt Nam thì bị công an bắt giữ.
Hiện trường vụ cháy 8 căn nhà ở đường Trần Quốc Thảo vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm. Giao thông qua khu vực vào sáng nay lâm vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.
Sáng 29/12, khẩu súng được cho là của nghi can gây ra vụ nổ kinh hoàng tại quán cà phê - karaoke Đức Lộc (xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) đã được chủ quán này tìm thấy.
Đoàn kiểm tra ập vào quán bar ở Sài Gòn, nhạc đã tắt, nhưng rất nhiều khách, đa số còn rất trẻ vẫn ngồi uống rượu, nhiều người vứt các gói nghi là ma túy phi tang.
Đoàn kiểm tra liên ngành vừa bắt quả tang tại quán karaoke Mai Vàng trên đường Hoàng Việt, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) để tiếp viên múa thoát y.
Sau khi gọi anh Thành ra ngoài, Đức bất ngờ rút khẩu súng ngắn màu đen bắn liên tiếp 3 phát đạn.
Vợ được giao quản lý ổ mại dâm giá rẻ, còn chồng thuê nhân viên, trang bị hung khí sẵn sàng đe dọa, đánh khách nếu họ có ý định bùng tiền sau “mây mưa”.
Đến ngăn chặn 2 người đàn ông cố thủ trong quán karaoke, một chiến sĩ cảnh sát 113 đã bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Hằng đêm ở khu vực này có 4-5 sòng bạc, có cả người nghiện tham gia đánh bạc và hút chích…