Phố mại dâm 'Voi' ở Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Cứ có đàn ông đi ngang là các em ùa ra đường chào mời. Các cô táo bạo lấy tay ra ký hiệu làm “chuyện ấy”.
Cứ có đàn ông đi ngang là các em ùa ra đường chào mời. Các cô táo bạo lấy tay ra ký hiệu làm “chuyện ấy”.
Khi chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ vũ trường XO ở Cần Thơ, nghi can xô xát với Tùng chỉ bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.
Sau lần sang Trung Quốc thăm con gái, ông lão 67 tuổi thiết lập đường dây lừa bán phụ nữ làm gái bán dâm.
Hiếu nghi chủ vũ trường XO ở Cần Thơ "quan hệ" với vợ mình trong thời gian anh ta bị bắt, nên nảy sinh ý định trả thù. Sau khi nhậu, hung thủ cầm ổ khoá đánh vào đầu Tùng tử vong.
Ngồi nhậu cùng "đại ca", Hiếu nhớ lại mối hận 4 năm trước nên dùng ổ khóa, mũ bảo hiểm đánh Tùng tới tấp. Nạn nhân chạy ra khỏi nhà nhưng hung thủ vẫn cầm dao truy sát.
Tùng bị đánh chết bằng ổ khoá, mũ bảo hiểm tại căn phòng trọ trong hẻm ở TP Cần Thơ. Nghi can chính là "đàn em" của nạn nhân.
Biết khách làng chơi khi “tới bến” sẽ lơ là, một số gái bán dâm đã bắt tay với kẻ gian lập mưu trộm tiền của người mua vui.
Ông Bùi Quốc Khánh (Phó giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước) bị giáng chức, chờ bố trí công tác khác còn ông Phạm Thành Chung (Phó giám đốc sở Nội vụ) bị cảnh cáo.
Thấy Hà nghỉ việc không rõ lý do, người phụ nữ chuyên điều phối tiếp viên cầm dao lam dọa rạch mặt nếu nữ tiếp viên 18 tuổi không làm theo yêu cầu.
Được cha mẹ giao toàn quyền quản lý, điều hành nhà nghỉ của gia đình, Thịnh đã móc nối với gái mại dâm nhằm kiếm lời...
Bị trai trẻ lừa tình, cô gái một đời chồng kịp tỉnh cơn say tình ái. Trên đường bị lừa bán vào ổ mại dâm bên kia biên giới, cô nhanh trí trốn thoát.
Xích mích trong lúc vui chơi ở quán bar, anh Pha bị đối phương dùng dao đâm chết đúng ngày Valentine.
Trong lúc cự cãi với chủ quán karaoke, Thành rút dao gấp đâm thấu ngực khiến anh này thiệt mạng.
Trong quán cà phê được xây dựng khá kiên cố, cảnh sát ập vào bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm.
Khi khách tới khách sạn thuê phòng nghỉ có "nhu cầu" Quang điều gái bán dâm đến phục vụ. Mỗi lần bán dâm "tú ông" được hưởng 150.000 đồng tiền môi giới.
“Xóm đèn màu”, “tam giác vàng” - là cách người dân huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) gọi khu vực tập trung nhiều quán cà phê ven sông chứa chấp mại dâm ở ấp Quy Long.
Có khi chính quyền địa phương biết chắc rằng khách sạn, nhà nghỉ nào đó trên địa bàn do mình quản lý là "bãi đáp" của gái mại dâm, song, để triệt phá là điều không đơn giản.
Bất ngờ đột kích vào quán bar, công an đã đã mời về trụ sở 41 người thì phát hiện 11 người dương tính với ma túy.
Không quảng cáo, tiếp thị trên mạng, đường dây mại dâm do Thi cầm đầu hoạt động từ Bắc vào Nam, cung cấp các cô gái xinh đẹp 9X cho các đại gia.
Khi các trinh sát ập vào kiểm tra vũ trường, hơn 200 thanh niên đã nháo nhào bỏ chạy, nhiều người vứt ma túy đá xuống sàn nhảy.
Biết ông Hiển có mặt ở quán hát, thanh niên 9X cầm súng K54 xông tới bóp cò. Khi nạn nhân gục ngã, hung thủ và đồng bọn bỏ chạy.