Bắt gã trai giết bà chủ quán karaoke độc thân
Bước đầu, Tiến thừa nhận đã ra tay giết bà Hằng, là chủ quán karaoke ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Bước đầu, Tiến thừa nhận đã ra tay giết bà Hằng, là chủ quán karaoke ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Cùng người yêu và nhóm bạn trong xã đi hát karaoke, Mai bỗng dưng bị ngất xỉu trong phòng. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng cô gái đã tử vong.
Vào phòng karaoke chào xã giao khi gặp bạn, Thuận được mọi người mời bia. Uống được một ly, hai bên có lời qua tiếng lại, rồi cãi nhau.
Vì món nợ 2 triệu đồng, nhóm Cường đã bắt cóc tiếp viên quán karaoke, ép cô gái trả tiền. Sau đó, một thanh niên trong nhóm còn giở trò đồi bại với nạn nhân.
Đang massage đùi, bất chợt khách giật mình khi anh nhân viên chạm tay vào chỗ kín và đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. Khách kiếm cớ đang bị bệnh nên không có nhu cầu.
Theo bạn lên Quảng Ninh chơi, hai cô gái 14 và 15 tuổi bị những kẻ buôn người lừa bán vào động mại dâm bên kia biên giới.
Chốt cửa phòng trọ, Cường bắt nạn nhân quỳ xuống nền nhà, vừa chửi vừa đánh. Anh ta dọa cắt bộ phận sinh dục khiến nữ tiếp viên hoảng sợ.
Các nhà hàng, quán bar, vũ trường, cà phê đèn mờ thường cho tiếp viên ăn mặc hở hang, khiêu dâm, kích dục. Những tụ điểm này có xu hướng biến tướng thành các tụ điểm mại dâm.
Người thân hốt hoảng khi phát hiện xác bà Hằng nằm chết dưới sàn nhà, trên người không mảnh vải che thân tại quán karaoke.
Anh Hà đang đứng chờ bạn trước quán karaoke, một thanh niên đến nói “anh đưa xe để em chạy xuống hầm cất”. Khi nạn nhân đưa chìa khoá thì người này rồ ga chạy mất.
Trong một chương trình giao lưu thể hiện mối quan hệ ngày càng khăng khít, hải quân Việt Nam và Philippines hôm qua 27/5 đã chơi thể thao và hát với nhau trên đảo Song Tử Đông.
Bức tường dài gần 100 mét ở chùa Thiên Niên đang bị bôi bẩn bởi nhiều hình vẽ graffiti, gây mất mỹ quan, không phù hợp với văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Sau khi hát karaoke hết 800.000 đồng, Hội không chịu góp tiền trả mà còn đánh bạn. Tức giận, Quang lấy dao đâm chết người này.
Kiểm tra khách sạn, cảnh sát phát hiện 3 cô gái đang bán dâm. Nhân viên quản lý dịch vụ massage tại đây thừa nhận giới thiệu các cô gái “mây mưa” với khách.
Cảnh sát ập vào, 200 khách đang vui chơi đã hoảng loạn chạy ra ngoài. Tại đây, lực lượng chức năng thu được nhiều viên nén nghi là ma túy tổng hợp, còng số 8, dao bấm…
Cầm những đồng tiền bất chính, Công và Sang lao vào ăn chơi trác táng tại những vũ trường, quán bar sang trọng ở Nha Trang.
Các cảnh sát hình sự đã cải trang đột kích, bao vây các quán cà phê trá hình bắt quả tang 3 nữ chủ quán cùng 2 nhân viên đang bán dâm cho khách.
Hai thiếu nữ miền Tây bị hàng xóm dụ dỗ ra Hà Nội làm massage với lương 80 triệu/tháng. Khi đến nơi, 2 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 90.000 Nhân dân tệ.
Dụ dỗ các cô gái 18-23 tuổi sang Trung Quốc, Trang hứa sẽ tìm việc lương cao cho họ. Nhưng sự thật là nhóm này đem bán thiếu nữ cho động mại dâm.
Sau khi hành hung khiến cô gái phải vào viện, Dương ép Linh vào nhà nghỉ để nhiều lần cưỡng bức trong đêm.
Một cảnh sát ở Hải Phòng bị bảo vệ quán karaoke đâm lòi ruột ngay trước cửa quán này ở quận Ngô Quyền.