Tình cảm của cựu cán bộ và nhân sĩ Trung Quốc dành cho Tổng Bí thư
Ông Thành Quý Sinh và Mao Vạn Lý - hai nhân sĩ hữu nghị đang sinh sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Thành Quý Sinh và Mao Vạn Lý - hai nhân sĩ hữu nghị đang sinh sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương lớn.
Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình TBT Nguyễn Phú Trọng cảm ơn đồng bào, bạn bè quốc tế đã dành tình cảm sâu sắc, kính viếng, tiễn đưa Tổng Bí thư về với lịch sử hào hùng của dân tộc.
Hơn 5.600 đoàn với hơn 252.000 lượt người đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại ba địa điểm chính trong hai ngày Quốc tang.
Phu nhân Ngô Thị Mận cúi lưng, khóc nghẹn trước giây phút đưa thi hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vào lúc 15h ngày 26/7, Lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP. Hà Nội.
Đúng 15h ngày 26/7, Lễ an táng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch với sự có mặt của gia đình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện bạn bè quốc tế.
Người dân TP.HCM đứng cả trong và ngoài Hội trường Thống Nhất để theo dõi trực tiếp Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hàng nghìn người dân đứng trên các tuyến đường hướng về Nghĩa trang Mai Dịch để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.
Người dân đứng hai bên đường tại Hà Nội để tiễn biệt vị lãnh tụ của dân tộc về nơi an nghỉ cuối cùng.
Không kịp vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng nghìn người đứng dọc kín hai bên đường đứng đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư về nghĩa trang Mai Dịch.
Sau lễ truy điệu, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa đến Nghĩa trang Mai Dịch, vòng qua một số tuyến đường tại thủ đô Hà Nội.
Đại diện gia đình, anh Nguyễn Trọng Trường, con trai cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời phát biểu tại lễ truy điệu
Đúng 13h ngày 26/7, Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức lễ tang phát biểu điều hành lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Được người nhà dìu vào nhà tang lễ, cô giáo Đặng Thị Phúc nghẹn ngào, run run viết vào sổ tang tiễn biệt người học trò đặc biệt Nguyễn Phú Trọng.
Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức từ 13h chiều 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Lễ An táng được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch vào 15h chiều cùng ngày.
Lãnh đạo quốc tế đề cao tầm vóc cùng những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước đối tác cũng như hợp tác quốc tế.
Không gian tưởng niệm điện tử được anh Thống Triển thức đêm tạo ra nhằm giúp các bạn trẻ tìm hiểu về những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã để lại những lời từ biệt cảm động khi viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lần nào vào thăm và làm việc với tỉnh Bình Định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều lặng lẽ đến nhà thăm lại thầy giáo cũ của mình.
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng tình cảm của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là thước đo chính xác nhất.