Quảng Ninh tan hoang sau 4 ngày mưa lớn
Ngày 29/7, tại TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tiếp tục mưa như trút, nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước.
Ngày 29/7, tại TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tiếp tục mưa như trút, nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước.
"Số tiền mang theo cạn dần. Tôi không thể đi rút tiền vì xa, mưa gió đang gào thét. Nhưng tất cả vẫn còn dễ chịu hơn việc lương thực đang trở nên khan hiếm", anh Thế Anh cho biết.
Một doanh nhân đã ủng hộ đồng bào vùng lũ Quảng Ninh một siêu xe Rolls Royce Phantom bằng hình thức bán đấu giá.
Sau những trận mưa lớn, nhiều nơi trong tỉnh Quảng Ninh bị ngập sâu trong nước. Ghe thuyền có thể di chuyển trên các tuyến đường.
Chiều 29/7, mặc dù mưa đã ngớt nhưng hàng trăm hộ dân ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vẫn phải sống chung với nước, nhiều đồ dùng sinh hoạt có giá trị bị hư hỏng.
Nhiều người hoảng hốt khi chứng kiến chiếc xe khách chết máy, nằm "chịu trận" giữa dòng nước lũ hung dữ, đục ngầu.
Sau trận mưa lớn khiến thành phố Cẩm Phả chìm trong biển nước, trưa 29/7, nhiều hộ dân vẫn bị ngập sâu hơn 1 m, mọi đồ đạc đều phải chất lên cao.
Dân cư quanh khu vực đập nước 790 (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã được di dời khi bùn đất tiếp tục tấn công. Cùng lúc, đập đã tràn bờ, rò rỉ và có nguy cơ vỡ.
Nhìn 8 chiếc quan tài nối nhau trong nhà tang lễ, hàng nghìn người có mặt trong đám tang đã không ngăn nổi nước mắt.
Nhiều điểm ngập úng trên quốc lộ 18A nước đã rút nhưng tại Đèo Bụt, nước vẫn ngập sâu hơn 1 m gây chia cắt giao thông từ Hòn Gai đi Cẩm Phả.
Hình ảnh toàn cảnh ngọn núi sạt lở, vùi lấp 3 ngôi nhà có 9 người ở phường Cao Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) trong trận mưa lịch sử được phóng viên Zing.vn ghi lại chiều 28/7.
UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đợt mưa lũ kỷ lục đã khiến ít nhất 15 người tử vong. Hơn 2.000 người thuộc nhiều lực lượng đang nỗ lực cứu hộ cứu nạn.
Sau vụ lở núi tại phường Cao Thắng (TP Hạ Long), 9 nạn nhân bị vùi lấp trong đó 8 thi thể đã được đưa ra ngoài. Lực lượng chức năng vẫn đội mưa tìm kiếm nạn nhân còn lại trong đêm.
Hàng trăm khối đất trên đồi bất ngờ sạt lở, tràn vào nhà khiến chị Ngọc phải hô hoán mẹ và chị gái bế con lên lên tầng. Cả gia đình sau đó thoát thân qua lối mái nhà hàng xóm.
Toàn bộ 9 người trong gia đình anh Vỹ bị đất đá trên núi sạt lở vùi lấp. Lực lượng cứu hộ đưa được 3 người ra ngoài nhưng vợ và con gái anh Vỹ đã tử vong.
Mưa lớn hàng trăm mm trong thời gian ngắn khiến nhiều địa phương ở Quảng Ninh ngập nặng, chia cắt. Riêng Hạ Long, đến trưa 28/7, có tới 14 người chết và mất tích.
Trận mưa lớn lần hai kéo dài từ tối 27/7 khiến TP Cẩm Phả, Hạ Long tiếp tục ngập sâu, giao thông trên quốc lộ 18A, tỉnh lộ 326 tê liệt.
Cơn mưa kéo dài hai ngày qua là đợt mưa lớn nhất trong lịch sử 40 năm ở Quảng Ninh. 1.600 khách du lịch đang ở các đảo Quan Lạn, Cô Tô (Quảng Ninh) không thể vào bờ như dự kiến.
Mưa lớn tạo thành lũ tràn vào nhà cuốn trôi ba mẹ con chị Mai Thị Lan (27 tuổi), trú TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi họ đang ngủ.
Sau 2 ngày mưa lớn, huyện Đông Triều, TP Cẩm Phả, Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập sâu trong nước. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Lực lượng chống buôn lậu của Bộ Công an và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan vừa bắt giữ xe tải vận chuyển trái phép trên 1.300 con cá sấu qua biên giới.