Trà Long của 'Mắt biếc' và dàn 'hot girl má lúm' quen mặt với dân mạng
Trà Long (Đỗ Khánh Vân) của "Mắt biếc", Miss Teen 2017 Nam Phương và biên tập viên Nguyễn Thu Phương là những gương mặt được chú ý vì có nhan sắc và má lúm đồng tiền ấn tượng.
Trà Long (Đỗ Khánh Vân) của "Mắt biếc", Miss Teen 2017 Nam Phương và biên tập viên Nguyễn Thu Phương là những gương mặt được chú ý vì có nhan sắc và má lúm đồng tiền ấn tượng.
Đỗ Khánh Vân - hot girl thủ vai Trà Long trong phim "Mắt biếc" - được dân mạng chú ý vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung, đặc biệt là chiếc má lúm đồng tiền dễ thương.
Nữ diễn viên phim "Mắt biếc" được dân mạng chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn.
Trần Nghĩa diễn xuất tốt qua teaser đầu tiên của "Mắt biếc". Anh có ngoại hình điển trai nhưng trước đó bị bạn gái cũ tố là người lợi dụng và lăng nhăng.
Dàn diễn viên trong "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ đang nhận được sự quan tâm của dân mạng sau khi teaser chính thức của bộ phim ra mắt.
Khi teaser đầu tiên của "Mắt biếc" được tung ra, Trúc Anh nhận nhiều lời khen ngợi. Nét đẹp trong trẻo của cô được đánh giá là phù hợp với vai Hà Lan.
Nhà sản xuất "Mắt biếc" vừa tung teaser đầu tiên. Nhạc phim là ca khúc "Có chàng trai viết lên cây", một hit của Phan Mạnh Quỳnh.
Phan Mạnh Quỳnh sáng tác “Có chàng trai viết lên cây” không phải để dành riêng cho “Mắt biếc”. Nhưng trong teaser phim vừa được tiết lộ, ca khúc cho thấy sự đồng điệu lạ kỳ.
Đọc “Mắt biếc”, nhiều độc giả muốn “trách” Nguyễn Nhật Ánh, bởi ông khiến người ta buồn đến nao lòng. Nỗi niềm của kẻ yêu đơn phương chân thành và thật cảm động.
Bạn gái cũ của diễn viên trẻ Trần Nghĩa lên tiếng tố anh bắt cá hai tay trong thời gian yêu nhau. Sau đó, nam diễn viên đã khóa trang cá nhân.
MV nối tiếp câu chuyện xảy ra trong "#ADODDA" không đủ sức giúp Hương Giang duy trì sức nóng cho ca khúc mới. Trong khi đó, Mr. Siro vượt lên dẫn đầu Vpop với hit vừa ra mắt.
Ca khúc mới của Mr. Siro đậm chất ballad, giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm. Cấu trúc bài đơn giản, do vậy cũng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật trong xử lý.
Những câu chuyện đời thường giản dị nhưng được kể với văn phong dí dỏm, mang lại thông điệp nhân văn của Nguyễn Nhật Ánh luôn có sức hút với các nhà làm phim.
Bên cạnh những câu chuyện về tình bạn, tuổi thơ, câu chuyện tình yêu trong các tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh luôn chinh phục bạn đọc vì sự trong trẻo, pha chút trầm buồn.
Gương mặt diễn viên 21 tuổi Trúc Anh trông rất giống đàn chị Vi Cầm, người nổi tiếng với vẻ đẹp trong sáng, còn biểu cảm nữ tính của cô được so sánh với Nhã Phương.
Hình ảnh của Trúc Anh và Trần Nghĩa trong vai Hà Lan và Ngạn của "Mắt biếc" vừa được công bố gây chú ý vì vẻ đẹp trong sáng.
Phim hay chưa chắc đã đạt doanh thu cao và ngược lại. Đó là nghịch lý thường xuyên xảy ra tại phòng vé Việt trong suốt một năm qua.
Tác giả sách bán chạy số một Việt Nam cho rằng nhà văn cần nỗ lực hết mình cho chất lượng tác phẩm, giữ phong độ viết, không qua loa cẩu thả thì bạn đọc mới yêu mến, tôn trọng.
Về phim "Mắt biếc" đang tuyển diễn viên, nhà văn hài hước nói ông là tác giả, hiểu nhân vật nhất nên xung phong đóng vai Ngạn, chàng trai yêu đơn phương cô gái Hà Lan trong sách.
Với cuốn "Cảm ơn người lớn" sắp phát hành, bạn đọc sẽ gặp lại những nhân vật trong "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh.
Đạo diễn "Người bất tử" thêm một lần nữa chuyển thể tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh lên màn bạc trong thời gian tới và đã bắt đầu tìm kiếm diễn viên.