Mưa lũ ở Nghệ An: 4 người mất tích, nhiều nhà dân bị cô lập
Ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn Nghệ An có 4 người mất tích. Hơn 50 nhà dân, nhiều trường học và tuyến đường giao thông bị ngập lụt chia cắt.
Ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn Nghệ An có 4 người mất tích. Hơn 50 nhà dân, nhiều trường học và tuyến đường giao thông bị ngập lụt chia cắt.
Dự khán sáng nay, nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái đội của "yêu râu xanh" 68 tuổi khi ông ta vẫn cười tươi tại tòa.
Sau cơn mưa kéo dài, khu vực vỉa hè và lòng đường Phùng Chí Kiên nằm cạnh kênh Bắc của TP Vinh (Nghệ An) đã xuất hiện "hố tử thần" rộng khoảng 30 m2, có thể nuốt cả ôtô.
Mâu thuẫn tại quán karaoke ở TP Vinh (Nghệ An), hai nhóm người dùng dao kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến. Sau đó có tiếng súng vang lên.
Lái xe và lãnh đạo cấp cứu 115 thừa nhận đã đi lạc đường ít nhất 10 phút nên chậm trễ trong việc cấp cứu cho sản phụ bị băng huyết dẫn đến tử vong sau khi sinh con.
Nhận thấy các bị cáo cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội mãi mãi hoặc thời gian dài, HĐXX tuyên 2 án tử, 1 án chung thân.
Được người nhà đưa đến trạm xã, chị Thanh sinh một cậu con trai. Gần một giờ sau, sản phụ này kêu mệt, bị băng huyết và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Khi nhà chức trách kiểm tra, tàu LA 03226 đã đổ thẳng 10 khoang chất thải ra biển. Thuyền trưởng khai, chất thải là bùn hút nạo vét của Cảng Gang thép Nghi Sơn.
Cho rằng máy gặt không nằm trong danh sách hợp đồng gặt lúa, Phó chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành (Nghệ An) cùng một số công an viên đã chặn đường, không cho xuống đồng.
Sau ba ngày bị tạm giữ vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị Thu được cho là tự tử trong nhà tạm giữ bằng cách ngâm đầu vào bồn chứa nước.
Mỗi máy gặt hoạt động trên địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) phải đóng 2 triệu đồng cho xã để ngăn chặn tình trạng hoạt động bảo kê diễn ra trên các cánh đồng.
Thủy khai, việc sát hại chị dâu là ngoài ý muốn và chỉ là mâu thuẫn bột phát. Do anh ta nhất thời bực tức, không làm chủ được hành vi nên gây ra hậu quả đáng tiếc.
Xảy ra mâu thuẫn sau khi đụng xe, Thắng cùng bạn đến nhà Hiệp để nói chuyện nhưng bị thanh niên này vác dao truy đuổi.
Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy sang thì thấy ông Tỵ (ở Nghệ An) nằm bất động trên vũng máu trước thềm nhà. Trong nhà lúc này có vợ và con trai nạn nhân.
Không làm chủ được tốc độ, tài xế xe Exciter đâm vào ôtô khách 16 chỗ khiến 3 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện nát bét.
Vượt hơn 2.000 km ra Nghệ An tìm người yêu rồi tự nguyện ở lại chăm sóc khi biết cô bị u máu tủy sống. Gia đình cổ tích được anh Chín và chị Phương viết lên sau 16 năm chung sống.
Khi anh Hưng ngã gục, một tên trong nhóm côn đồ ngồi đè lên người nạn nhân rồi rút súng bắn vào đầu anh này.
Được chủ nhà mời ăn, vị khách lạ mặt quậy phá, gây thương tích cho 4 người. Anh ta bị dân truy đuổi, vây đánh tử vong.
Thủy bất ngờ cầm con dao đâm nhiều nhát vào bụng khiến chị dâu gục xuống tại chỗ. Thấy vậy, hung thủ bế nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng thiếu phụ này đã tử vong.
Quá trình bị tạm giữ ở Công an huyện Diễn Châu chờ xét xử, bị can 56 tuổi đột ngột ngừng thở và tử vong chưa rõ nguyên nhân.
Cho rằng học VNEN không mang lại hiệu quả cho con em mình, nhiều phụ huynh đã đến trường tiểu học Nguyễn Trãi (TP Vinh, Nghệ An) để phản đối.