Người dân miền Trung trong gió bão giật cấp 15
Dưới sức gió ở cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 15, người dân các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Trị sau khi chằng chống nhà cửa lại phải lo đối phó với nước ngập tràn từ biển.
Dưới sức gió ở cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 15, người dân các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Trị sau khi chằng chống nhà cửa lại phải lo đối phó với nước ngập tràn từ biển.
Đang lưu thông trên đường, chị Huyền (31 tuổi, ở Nghệ An) bị ngã ra đường. Cùng lúc, chiếc xe đầu kéo đi cùng chiều phía sau lao tới cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Trong vòng chưa đầy một giờ, ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà năm gian đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi đền cổ Độc Lôi Sơn ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Đang lưu thông trên tỉnh lộ ở Nghệ An, chiếc Audi Q5 bất ngờ mất lái đâm vào đống cát bên đường rồi lao xuống ruộng. May mắn 5 người trên xe chỉ bị thương nhẹ.
Cho rằng đồng nghiệp mở nhạc làm ồn, Phi cầm dao xuống phòng trọ liên tiếp đâm khiến anh Tú tử vong tại chỗ còn Huy bị thương tật 14%.
Tối muộn nhưng chưa thấy con đi chơi về, gia đình anh Tới đi tìm thì bàng hoàng phát hiện cháu Q. đã tử vong, bên cạnh sợi dây điện.
Người đi đường phát hiện bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường kèm theo tờ giấy nếu "Ai đó nhặt được thì mở lòng hảo tâm nuôi dưỡng".
Ấm ức sau mâu thuẫn ở quán bia, nhóm của Hoàng mật phục chờ đối phương ra tấn công khiến một người tử vong, người còn lại phải nhập viện cấp cứu.
Lo sợ bị bố mẹ trách phạt vì trộm đồ chơi của các em học sinh mầm non, ba học sinh tiểu học ở Nghệ An rủ nhau vào rừng ăn lá ngón.
Thấy vợ cãi lời, Chơ dùng cuốc đánh liên tiếp vào đầu khiến chị Nênh ngất xỉu tại chỗ. Tưởng nạn nhân đã tử vong, người chồng bỏ chạy về nhà.
Từ ý tưởng học môn Quốc phòng phải đội mũ cối, sáng 5/9, học sinh trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) mặc quần áo chỉnh tề, đội mũ cối khai giảng năm học 2017-2018.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể ba mẹ con chị Lam đã được lực lượng cứu hộ vớt lên bờ. Trong đó, thi thể trôi xa nhất cách vị trí gặp nạn gần 100 m.
Nghi vì chuyện buồn gia đình, chị Lam (ở Nghệ An) chở hai con nhỏ đến cầu Đò Đông rồi gieo mình xuống sông tự vẫn.
48 năm trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, hàng trăm thanh niên thuộc 12 xã của huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã đào khắc dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên rú Nhón.
Hàng trăm thanh niên của 12 xã (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tham gia khắc dòng chữ gần đỉnh rú Nhón để tưởng nhớ ngày Bác Hồ qua đời.
Những cô cậu học trò xứ Nghệ “mang chuông đi đánh xứ người” và đem về “cơn mưa huy chương” từ đấu trường Olympic quốc tế và khu vực, làm rạng danh đất học.
Nhà chức trách xác định ông Thắng vì lo lắng cho người thân, hiểu lầm bác sĩ tắc trách nên có hành vi đánh người. Người này sẽ chỉ bị xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng
Ngôi nhà của một hộ dân ở Nghệ An bất ngờ bị “thổi” bay gần 40 viên ngói nghi do máy bay hạ cánh ở đường bay của sân bay quốc tế Vinh gây nên.
Nghĩ anh Huệ dùng dao chém con bò của gia đình nên khi gặp nhau, Hòa dùng gậy đánh nạn nhân tử vong rồi đẩy xác xuống vực phi tang.
Khi người thân có mặt thấy chị Phượng đang nguy kịch bên lọ thuốc sâu, cạnh đó là con trai nạn nhân đã tắt thở, miệng bị nhét giẻ.
Ông Phan Văn Cừ lý giải việc biểu quyết “khai trừ” hộ ông Phan Văn Đức là biện pháp cuối cùng để trấn an tinh thần người dân, giải vây cho chính người này tại cuộc họp thôn.