Vượt trước cửa hầm Hải Vân, xe khách lật ngang
Ôtô khách biển số Đà Nẵng chạy đến cửa hầm Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên - Huế) mất lái, đâm vào lan can khi vượt xe chạy trước.
Ôtô khách biển số Đà Nẵng chạy đến cửa hầm Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên - Huế) mất lái, đâm vào lan can khi vượt xe chạy trước.
Đèo Hải Vân dài 20 km, với những khúc cua uốn lượn khuỷu tay khuất tầm nhìn là ám ảnh đối với cánh tài xế. Mỗi sơ suất nhỏ đều có thể phải trả giá bằng sinh mạng khi qua đây.
Sau khi xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân, cánh tay của nữ sinh Ngô Thị Su Sal bị đứt lìa. Một người dân đã tìm thấy, ướp lạnh cánh tay, chuyển tới bệnh viện.
Theo Công an Thừa Thiên - Huế, từ thông tin hiện trường, lời khai của nhân chứng, lái xe và phụ xe cho thấy tài xế xe khách có dấu hiệu vượt ẩu dẫn đến tai nạn.
Mẹ của Thảo không nghĩ phải đón con về trên xe cứu thương, bà khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của cô con gái mới 21 tuổi.
Sáng 9/1, tại nhà vĩnh biệt, Bệnh viện Đà Nẵng, cha mẹ, bạn bè cùng thầy cô tiễn đưa thi thể của nạn nhân Vũ Thị Thảo về quê an táng.
Tại cơ quan công an, tài xế Dương Anh Minh khai do xe mất phanh, phía trước có xe bồn nên không xử lý kịp khiến ôtô lao xuống vực.
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng đèo Hải Vân là điểm đen tai nạn và yêu cầu Cục Quản lý đường bộ II trong năm 2019 phải xóa điểm đen này.
"Em ngồi ghế giữa, trên xe có 23 người. Bỗng nhiên chiếc xe chao đảo rồi lao xuống vực. Lúc đó, tất cả mọi người la hét thảm thiết, em bị hất văng ra khỏi xe...", Nhanh nhớ lại.
Sau vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân, các chiến sĩ phải dùng dây thừng để cứu hộ nạn nhân.
Xe khách chở đoàn sinh viên thực tập chạy trên đèo Hải Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ bị lật khiến nhiều người thương vong.
Hàng chục người gồm công an, lính cứu hỏa và người dân địa phương tập trung cứu các nạn nhân trên xe khách bị lao xuống vực tại đèo Hải Vân ngày 8/1.
Đang lưu thông qua đèo Hải Vân, xe khách bất ngờ mất lái lật xuống vực. Hơn 20 người gặp nạn, một sinh viên tử vong trên đường tới bệnh viện.