Cuộc 'kỳ ngộ' trong trại giam của tướng cướp máu lạnh
Kiệt bị tuyên án 6 năm tù về tội Giết người. Sau đó tên này được di lý về trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước). Tại đây, Kiệt kết thân với Huỳnh Văn Tiếm.
Kiệt bị tuyên án 6 năm tù về tội Giết người. Sau đó tên này được di lý về trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước). Tại đây, Kiệt kết thân với Huỳnh Văn Tiếm.
Sau khi giết chết người phát cơm từ thiện tại TP HCM, tên sát nhân bỏ trốn và tiếp tục giết thêm 3 người ở 3 tỉnh, thành khác nhau. Nghi can bị bắt sau khi gây án tại Vũng Tàu.
Vào đầu thế kỷ 21, trên địa bàn Sài Gòn và miền Nam lục tỉnh liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng táo tợn. Họ sẵn sàng nã đạn vào những ai dám cản đường chống cự.
Mâu thuẫn từ tiền cá độ bóng đá qua mạng, 2 trùm giang hồ ở quận 4 (TP HCM) kéo theo đàn em "huyết chiến" với nhau.
Đường dây đánh bạc do Liệu cầm đầu với số tiền giao dịch qua mạng lên đến 5.000 tỷ đồng. Đây là ổ đánh bạc sử dụng công nghệ cao, tinh vi nhất ở Thanh Hóa.
Cái danh cháu của ông trùm nổi tiếng giúp Vũ rất nhiều trong quá trình "hành tẩu giang hồ". Sau khi "đế chế" của Năm Cam sụp đổ, Vũ rút vào ở ẩn và kiếm sống bằng hoạt động cầm đồ.
Chỉ đến khi Tài bị bắt cùng tang vật thu giữ gồm ma túy đá, rất nhiều đao, kiếm, súng quân dụng trên xe thì các trinh sát chống tội phạm về ma túy, mới dám thở phào.
Cùng đàn em đến quán cà phê gặp đối phương để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nhưng Ba Ẩn cho rằng, ông là trung gian dàn xếp ẩu đả. Ra tòa, gã giang hồ xô đổ vành móng ngựa.
Quê Bình Phước nhưng Hiệp "sạc lô" khai ở Tây Ninh để qua mặt nhà chức trách. Khi chọn Cần Thơ làm quê hương thứ hai, gã giang hồ tóc bạc đã gây ra hàng loạt vụ phạm pháp.
Sau khi Vũ "búa" đầu thú, cơ quan điều tra đã bắt thêm nhiều đồng phạm của tên này. Trong đó, có thanh niên từng tham gia vụ gây rối chấn động Cà Mau vài năm trước.
Hiếu mở quán cà phê để có địa điểm tập hợp đàn em bàn chuyện "làm ăn". Từ gã chăn vịt thuê, tên này trở thành kẻ cầm đầu băng côn đồ khét tiếng ven sông Hậu.
Sống ở địa bàn giáp ranh Cần Thơ với An Giang, Thạch tập hợp đàn em là những thanh niên bất hảo để hoạt động phi pháp. Trên người mỗi tên đều có hình xăm để thể hiện "số má".
Những năm 1990, tướng cướp Nguyễn Khắc Trình (sinh năm 1969, ngụ ở Ba Vì, Hà Nội) là nỗi khiếp sợ của người dân các tỉnh miền núi phía Bắc bởi thủ đoạn tàn ác bắn trước, cướp sau.
Cuối đời ở trong trại giam, không một ai đến thăm Bạch Hải Đường dù trước đó người đàn ông này nổi tiếng nhiều vợ, lắm bồ cùng vô số chiến hữu. Lúc chết cũng chẳng ai đến nhận xác.
Để giữ bàn tay không nhuốm máu, "siêu đột vòm" Bạch Hải Đường sẵn sàng chồi từ dù giá thuê ám sát một dân biểu lên tới một triệu đồng, tương đương 100 chiếc vespa.
Chỉ trong mấy tháng đầu năm 1973, Bạch Hải Đường cùng đồng bọn đã "đột vòm" 40 phi vụ. Tuy nhiên, điều lạ lùng là tướng cướp này chỉ lấy của nhà giàu và còn chia cho người nghèo.
Cha, mẹ, em của tướng cướp khét tiếng này là những người bình dị, cần cù, siêng năng. Về phần mình, Bạch Hải Đường có thời gian kiếm sống bằng mồ hôi và công sức lao động tử tế.
Trước uy hiếp của tướng cướp khét tiếng, thượng tá Giao nói: "Mày đừng có đem cái chết ra dọa tao. Giờ mày chỉ có đầu hàng chứ không có đầu thú gì nữa. Thôi, đưa súng đây”.
Ngay từ thời còn học trung học, Lệ Hải đã nổi tiếng là người khiêu vũ rất đẹp, lúc nào cũng là cục nam châm thu hút đám con trai.
Đại Cathay, Điền Khắc Kim... là những cái tên lừng danh trong giới giang hồ Sài Gòn. Nhưng nếu ai nổi danh nhất miền Nam trước năm 1975, nhiều người sẽ nói đó là Bạch Hải Đường.