Lái xe bỏ chạy, vứt lại gần 100 thanh kiếm Nhật
Chặn bắt môtô chở hàng lậu, cảnh sát thu giữ hàng chục bộ kiếm Nhật. Lợi dụng đêm tối, người vận chuyển số hàng này bỏ trốn.
Chặn bắt môtô chở hàng lậu, cảnh sát thu giữ hàng chục bộ kiếm Nhật. Lợi dụng đêm tối, người vận chuyển số hàng này bỏ trốn.
Sau va chạm giao thông, nam thanh niên 24 tuổi rủ nhóm bạn kéo đến nhà đối thủ. Trong lúc xô xát, chàng trai này bị chém tử vong.
Mạo danh điều tra viên Bộ Công an, Hà mặc cả với gia đình người đang bị điều tra án ma túy số tiền 100 triệu đồng để xin chiếc xe ôtô là tang vật vụ án.
Trong thời gian thi hành bản án 9 năm tù về tội Giết người, Chính trốn khỏi trại giam và đến tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Sau 23 năm bỏ trốn, người đàn ông này bị công an bắt giữ.
Một mình đi xe đạp lên cầu rồi để lại toàn bộ tài sản, nam sinh lớp 11 lao xuống dòng nước xiết. Vài giờ sau, thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy.
Cháu bé không chịu ngủ trưa nên cô giáo đã bế ra ngoài, đóng kín cửa. Trong thời gian không có ai để ý, cháu bé đã bới rác ăn.
TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên tử hình thanh niên 23 tuổi. Tên này Giết người và Hiếp dâm trẻ em, còn người cha thì Che giấu tội phạm.
Với kỹ thuật sản xuất tinh vi, chỉ chưa đầy 15 phút, Đồng đã dễ dàng cho "ra lò" liên tiếp 2 tấm bằng tốt nghiệp THPT giả.
Nam điều khiển ôtô tải chở đá đang lưu thông trên đường theo hướng Hữu Lũng về Hà Nội thì va quệt vào 2 xe đạp đi cùng chiều làm 1 người tử vong tại chỗ.
Chỉ vì va chạm với nhau mà Hiếu (ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã ra tay sát hại hai thanh niên trong đêm tối một cách dã man. Vụ án gây chấn động dư luận xã vùng cao những ngày qua.
Do mâu thuẫn khi dừng xe bên đường để hút thuốc, Hiếu rút dao mang theo tấn công khiến hai thanh niên tử vong.
Hai thanh niên 22 và 24 tuổi ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) trong khi đi chơi đã bị một người bất ngờ dùng dao đâm chết lúc nửa đêm 16/8.
Khi 3 công nhân đang trát tường ở tầng 11 công trình xây dựng khách sạn, giàn giáo bất ngờ đổ sập. Cả nhóm rơi xuống đất tử vong.
Vào những dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ ngắn ngày, nhiều đoàn xe du lịch ở khắp mọi miền lại rồng rắn kéo nhau lên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thưởng ngoạn.
Sáng 31/7, khu Hòa Bình (Đồng Mỏ, Lạng Sơn) dù nước đã rút nhưng khung cảnh khá tan hoang. Bên sườn đèo, các lớp đất đá dầy bị lở rơi xuống gây nguy hiểm cho người đi đường.
Cú đâm mạnh khiến chiếc ôtô con nát toàn bộ phần thân xe, 3 cán bộ, chiến sĩ công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tử vong tại chỗ.
Chiều 31/7, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mưa như trút nước lên hầu khắp 11 huyện, TP. Mưa lớn, dòng chảy từ trên núi đá vôi, xô những tảng đá nặng hàng tấn đổ ập xuống nhà dân.
Thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ 27/7 đến nay, mưa lũ đã làm 2 người dân tại địa phương thiệt mạng.
Sau nhiều ngày mưa lớn, sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) xảy ra lũ, mực nước dâng cao khiến nhiều điểm ngập sâu.
Để được sáng tác các tác phẩm về thảm lúa chín vàng dưới chân núi cùng những tia nắng, quầng mây, nhiều người yêu ảnh phải lặn lội vài lần leo núi cao mà chưa chắc đã được như ý.
Cuối tháng 7, Bắc Sơn (Lạng Sơn) lại khoác lên mình màu áo mới. Cả thung lũng chìm trong sắc vàng óng ả của lúa chín, ám ảnh thị giác người lữ khách lần đầu đặt chân.