Xe đầu kéo lật nhào ở Kiên Giang
Xe đầu kéo từ Hậu Giang chạy về Kiên Giang đã lật nhào khi ôm cua ở ngã ba Gò Quao. Container hàng đông lạnh trên xe bị hất xuống đường, đè ngã trụ điện.
Xe đầu kéo từ Hậu Giang chạy về Kiên Giang đã lật nhào khi ôm cua ở ngã ba Gò Quao. Container hàng đông lạnh trên xe bị hất xuống đường, đè ngã trụ điện.
Ngày 29/4, Vincom sẽ khai trương đồng loạt 5 trung tâm thương mại tại 5 tỉnh, thành Yên Bái, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang và TP.HCM.
Thanh niên 31 tuổi ở Kiên Giang chạy xe máy lên cầu 3/2 tại TP Rạch Giá, rồi nhảy xuống sông Kiên tự tử.
Phát hiện công an, tên cướp tiệm vàng ở Kiên Giang bắn nhiều phát súng về phía lực lượng làm nhiệm vụ hòng tháo chạy.
Hai người trên xe máy bất tỉnh sau va chạm với taxi ở Phú Quốc. Chiếc taxi bị nát đầu, còn xe máy bị hất lên vỉa hè, hư hỏng nặng.
Trên 600 người gồm du khách nước ngoài và nhân viên khách sạn, nhà nghỉ ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã chia thành 5 nhóm đi nhặt rác ở bãi biển.
Sau vài phút kháng cự và ném bom xăng vào cảnh sát, chủ hộ bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã được chính quyền sở tại thuyết phục giao đất ven biển Bãi Dài.
Lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho rằng chủ nhà nghỉ nói sai sự thật khi tố cáo bị nhóm người lạ mặt uy hiếp.
Cho con trai thuê nhà và đất để mở khách sạn, bà Duyên bất ngờ cho người "canh gác" nơi anh Thái kinh doanh và khóa cửa phòng lễ tân.
Chiếc taxi từ khu vực sân bay Phú Quốc cũ chuẩn bị chạy ra đường Nguyễn Trung Trực thì va chạm với xe máy, khiến một người thiệt mạng.
Vợ chồng trung niên đi cùng hai con có biểu hiện nghi vấn khi xuất hiện gần bến tàu cao tốc ở Phú Quốc nên người dân báo công an.
Đang xảy ra tranh chấp đất đai, anh Sĩ (ở Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết bị nhóm người lạ mặt đến uy hiếp và yêu cầu cho "kiểm tra hành chính".
Một ngày sau khi ép xe của vợ chồng bí thư xã ở Gành Dầu (Phú Quốc) để cướp tiền và điện thoại, hai thanh niên đã gây ra một vụ tương tự rồi bỏ trốn.
Hai tên cướp dọa đâm nếu không giao tài sản nên ông Định (Bí thư xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang) đã đưa chúng ví tiền và hai chiếc iPhone.
Để đưa được thuốc lá lậu từ Campuchia vào đảo Phú Quốc, vợ chồng Hơn đã đóng hầm bí mật ở khoang sau của tàu đánh bắt hải sản.
Gần chục thiếu niên sống lang thang ở đảo ngọc thường xuyên trộm cắp, bám theo du khách để xin tiền bị công an đưa ra giáo dục trước dân.
Ông Huỳnh Văn Định, Bí thư xã Gành Dầu (Phú Quốc, Kiên Giang) chở vợ đi công việc về đã bị hai thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản.
"Bị giật bất ngờ, nữ du khách mất đà, té ngã nên đầu đập mạnh xuống đường chấn thương nặng. Người dân xung quanh phải gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu", một giáo viên kể.
Không chỉ lãnh đạo ngân hàng ở Kiên Giang nhận được điện thoại với nội dung hỏi mượn tiền, nhiều phụ nữ tại tỉnh này còn được "đại tá công an" yêu cầu chuyển tiền tỷ.
Hai người cãi nhau về chuyện lá dừa rơi xuống ao, Ngỡi (ở Kiên Giang) về chòi canh tôm lấy dao chém chết bà Liên rồi cướp của nạn nhân sợi dây chuyền.
Doanh nghiệp đầu tư khu đô thị lấn biển Kiên Giang đầu tư 300 tỷ đồng để xây dựng đảo nhân tạo rộng 30 ha, có sân đáp trực thăng và quảng trường ngắm biển.