‘Hiệp sĩ’ bắt 2 thanh niên bẻ khóa xe Air Blade của phụ nữ
Khi tên trộm đang bẻ khóa chiếc tay ga hiệu Air Blade của một phụ nữ thì bị các “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ. Tại công an, họ khai đã trộm 3 xe máy của người dân ở nhiều huyện.
Khi tên trộm đang bẻ khóa chiếc tay ga hiệu Air Blade của một phụ nữ thì bị các “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ. Tại công an, họ khai đã trộm 3 xe máy của người dân ở nhiều huyện.
Thấy bạn bị bắt vì trộm xe máy, nhóm người cầm dao lao vào đâm chém "hiệp sĩ" để cứu nhưng bất thành. Những người cầm hung khí sau đó lên xe máy chạy trốn.
Rạng sáng, người đàn ông 50 tuổi mang súng điện tự chế, ớt bột cùng đồng bọn đi trộm chó. Hành vi của họ không qua được mắt các "hiệp sĩ" ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Người đàn ông 50 tuổi trang bị súng điện tự chế, ớt bột rồi đến khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai bắn trộm chó. Ông bị các "hiệp sĩ" bắt giữ cùng nhiều tang vật.
Phát hiện có người đeo bám, Cường rồ ga bỏ chạy, truy đuổi khoảng 3 km, các trinh sát cùng nhóm "hiệp sĩ" ép xe và khống chế được nghi can này.
Nhân lúc Cường vừa ra đòn trật, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhảy lên cao, đá song phi vào người và tay Cường, làm anh ta ngã xuống đất.
Tên trộm 24 tuổi vừa đột nhập nhà dân trộm laptop, điện thoại và ví tiền liền bị các "hiệp sĩ" ập đến khống chế, bắt giao công an.
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định trao tặng cho ông Phạm Ngọc Chiêng - người 14 năm gắn mình với chiếc xe máy cà tàng rong ruổi khắp các nẻo đường đi tuyên truyền.
Nghi can 22 tuổi được xác định có 2 tiền án tội cướp giật, trộm cắp tài sản và mới ra tù hồi tháng 2.
Người dân báo nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương việc bị ai đó phá khóa phòng trọ, trộm tiền cùng nhiều tài sản giá trị. Sau 6 giờ lần tìm, “hiệp sĩ” xác định nghi can, bắt giao công an.
Tại cơ quan công an, Nhung khai đã lừa bạn mang tài sản mượn được đi cầm cố. Cô gái này bán iPhone 5S được 2 triệu đồng.
11 năm qua, khi nào hay tin Sài Gòn có điểm kẹt xe, anh thợ rửa xe Nguyễn Văn Linh lại chạy đến, ra giữa đường điều tiết giao thông, mặc nắng, mưa, khói bụi.
Lấy trộm xe máy, đôi nam nữ mang đi tiêu thụ thì bị “hiệp sĩ” phát hiện, bám theo. Họ bỏ lại phương tiện, chạy bộ vào con hẻm hòng thoát thân nhưng vẫn bị bắt.
Nhặt được túi xách chứa giấy tờ, thanh niên mang về rồi gọi điện cho chủ nhân đòi 5 triệu đồng tiền chuộc. Người này sau đó bị “hiệp sĩ” Bình Dương bắt giao công an xử lý.
Một nhóm thanh niên được cho là dàn cảnh, va chạm xe với người đàn ông khoảng 40 tuổi để móc trộm điện thoại cùng 5 triệu đồng đang bị cơ quan công an điều tra.
Thấy quầy tạp hóa mở cửa, hai thanh niên giả vờ khách mua hàng rồi giật xấp tiền trên tay người chủ, chạy trốn. Họ bị các “hiệp sĩ” truy đuổi, bắt giao công an.
Thấy nam thanh niên tiến sát ôtô và bẻ cần gạt nước, nhóm hiệp sĩ xông vào tóm gọn bàn giao cho công an.
Thấy người phụ nữ đi trên đường, hai thanh niên tiếp cận giật túi xách, bị phát hiện bèn đột nhập vào nhà người dân cố thủ.
Thanh niên 25 tuổi lên mạng làm quen với cô gái rồi ngỏ ý mượn xe máy đi công việc. Khi được giao chìa khóa, anh ta đưa đi cầm cố lấy tiền sau đó ngắt liên lạc.
Hai tên cướp đã liều lĩnh lao môtô vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương chạy trốn. Công an huyện Bến Lức cùng nhóm hiệp sĩ tóm gọn chúng sau gần 15 km truy đuổi.
Phát hiện nhà bên cạnh bị trộm, ca sĩ Hoàng Ái My lao ra giằng xe của hai tên trộm và bắt được một người.