Bắt hung thủ giết chủ nợ, hãm hiếp rồi cướp tài sản
Nợ nhưng không có tiền trả, Minh ra tay sát hại cô gái rồi hiếp dâm, sau đó quẳng xác vào bụi cây nhằm phi tang.
Nợ nhưng không có tiền trả, Minh ra tay sát hại cô gái rồi hiếp dâm, sau đó quẳng xác vào bụi cây nhằm phi tang.
Đột nhập nhà người dân để ăn cắp tài sản. Tuy nhiên, khi thấy chủ nhà nằm trên giường một mình, Hải liền quên mất mình là kẻ trộm, chui vào chăn ôm chủ nhà để giở trò đồi bại.
Khi tòa chuẩn bị đưa vụ án Hiếp dâm ra xét xử, mẹ bị cáo bất ngờ rút đơn vì thương thủ phạm đã nhiều lần phải ngồi tù.
Nghe tiếng kêu cứu, người vợ vừa mới sinh con nhỏ ra xem thì thấy chồng mình đang giở trò với một cô gái.
“Khi đó tôi không làm chủ được bản năng của mình do bị vợ cấm vận đã lâu quá”, Sang thú nhận hành vi hiếp dâm của mình trước cảnh sát.
Trong lúc chị Mai không đề phòng, Tài dùng dao khống chế, bắt nạn nhân lột hết quần áo để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Ngày 16/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vì Văn Tới về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.
Thấy cô gái đứng đón xe, Tâm và đồng bọn đã giả làm xe ôm đưa nạn nhân ra vườn cao su rồi khống chế, thay nhau hiếp dâm.
Hôm nay một tòa án Ấn Độ đã tuyên án tử hình 4 trong số 6 kẻ hiếp dâm và hành hung một nữ sinh trên xe buýt hồi cuối năm ngoái khiến làn sóng biểu tình bùng phát trên cả nước.
Nhà chức trách Trung Quốc bắt một trưởng đồn công an sau khi một nữ công an viên tố cáo ông này thực hiện hành vi cưỡng dâm đối với cô hồi tháng 8.
Không chấp nhận lời trần tình của “người yêu”, nữ sinh Mai Thị T. (SN 1996, trú thôn 1, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho rằng mình bị 3 thanh niên hiếp dâm vào ngày 31/8 là do bạn trai 'bố trí'.
Cán bộ Công an xã có mặt tại nhà Danh phát hiện trên chiếc quần bò y đang mặc còn dính nhiều máu.
Sau khi rủ bạn gái đi nhậu để chia tay, 2 “yêu râu xanh” đã đưa vào nhà trọ rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.
Nam thanh niên giả danh là cán bộ giáo dục đưa nữ sinh 16 tuổi vào bìa rừng giở trò đồi bại.
4 vụ hiếp dâm liên tiếp vừa xảy ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong ba ngày qua khiến dư luận tại đây lại chấn động thêm một lần nữa.
Phiên tòa xét xử Lý Tông Thụy đã chính thức khép lại vào 11h trưa ngày hôm nay 3/9. Với tội danh quay lén cảnh khỏa thân và quan hệ tình dục với 34 phụ nữ.
Ngày 1/9, báo chí Ấn Độ đồng loạt chỉ trích bản án ba năm dành cho thủ phạm 17 tuổi tham gia vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt ở New Delhi là quá nhẹ. Đảng đối lập tuyên bố sẽ trình luật tăng hình phạt đối với tội phạm vị thành niên.
Hai cha con ông Điểu Ky và Thị Hằng phải đi làm nhân chứng gần 10 lần trong vụ án xét xử bị cáo Lê Bá Mai về tội giết người, hiếp dâm trẻ em.
Đang ngồi uống trà đá ở quán nước gần điểm chờ xe buýt đối diện với bến xe Mỹ Đình, Đỗ Văn Hưng, 24 tuổi, quê ở Tuyên Quang bỗng nhiên thấy một cô gái ngồi cạnh rất xinh đẹp.
Mặc dù Lê Bá Mai một mực kêu oan nhưng cơ quan công tố căn cứ vào nhiều tình tiết, đủ cơ sở kết luận bị cáo là hung thủ nên tuyên án 18 năm tù dành cho tội hiếp dâm trẻ em và chung thân đối với tội giết người.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lê Bá Mai không thừa nhận hành vi hiếp dâm, giết người như cáo trạng truy tố và nói rằng do vụ việc đã xảy ra quá lâu nên không còn nhớ gì hết.